Cuộc sống của gia đình anh Nghĩa hiện đang rất khó khăn. Qua báo Quân đội nhân dân, gia đình anh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng của thành phố, các nhà hảo tâm...
Tháng 5-1972, khi vừa 18 tuổi Nguyễn Trọng Nghĩa, chàng trai Thủ đô lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, Nghĩa được điều về đơn vị pháo binh K32 Thừa Thiên-Huế làm chiến sĩ
![]() |
|
Gia đình anh Nghĩa trong căn nhà dột nát, không an toàn |
Căn nhà cấp bốn của gia đình anh rui, mè mọt gần hết, mái lợp tôn cũ nát, tường nhà lở lói. Ngày nắng, 5 con người gồng mình lên hứng chịu cái nóng, còn ngày mưa thì lại lo chống lụt. Nước mưa từ mái nhà đổ xuống cộng với nước từ ngoài đường tràn vào khiến nhà thành cái ao. Nhiều năm qua, gia đình anh phải sống trong ngôi nhà không bảo đảm an toàn đó. Vì xung quanh hàng phố đã xây dựng nhà cao tầng nên căn nhà trở lên tối tăm, ngày cũng như đêm không có ánh sáng lọt vào. Có một ngọn đèn nê-ông thì anh chị chỉ dám bật khi con cái học hành hoặc khi có khách đến chơi. Anh Nghĩa tâm sự: Làm như vậy mới tiết kiệm, bởi mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào 2.500.000 đồng (tiền trợ cấp thương tật và tiền người phục vụ của anh Nghĩa). Gần đây anh Nghĩa còn bị mắc bệnh tê chân, nhiều khi mất cảm giác. Mỗi khi trở trời, những vết thương trên người anh Nghĩa lại tái phát, rất đau đớn. Anh Nghĩa thì vậy, còn vợ anh cũng chẳng khá gì hơn, nay ốm, mai đau, không công ăn việc làm, thêm vào đó ba đứa con thì nhỏ, đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa thứ hai 7 tuổi, còn đứa nhỏ mới có 3 tuổi.
Cuộc sống của gia đình anh Nghĩa hiện đang rất khó khăn. Qua báo Quân đội nhân dân, gia đình anh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng của thành phố, các nhà hảo tâm để sớm sửa chữa lại nhà cửa, bảo đảm sự an toàn cho gia đình và ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: THU HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận