QĐND - Thiếu tá Nguyễn Thị Lương, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 4 vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm về chuyến công tác lên thăm, tặng quà người dân và các em nhỏ ở xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) vào dịp diễn ra chương trình “Xuân biên cương nâng bước em đến trường” do Tổng cục Chính trị và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp tổ chức...
Hôm đó, rất đông bà con nhân dân và các học sinh có mặt từ sớm để đón đoàn. Tất cả mọi người, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, mặc cho tiết trời lạnh giá. Bất ngờ và xúc động trước tình cảm của bà con và những học sinh vùng cao, các thành viên trong đoàn dường như quên cả việc nhiệt độ ngoài trời lạnh đến thấu xương mà chỉ mải mê lo chuyển đồ, sắp xếp quà tặng. Em Lữ Thị Châu, học sinh lớp 8A2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Tri Lễ, người dân tộc Khơ Mú, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm, ở cùng bà nội năm nay đã gần 70 tuổi, cầm trên tay chiếc áo ấm và bộ chăn màn không giấu nổi xúc động, nói: “Thế là cháu có áo ấm để mặc rồi, không còn sợ lạnh nữa… Cháu cảm ơn các cô bộ đội rất nhiều”.

Để có những món quà tặng ý nghĩa này trao đến tay bà con và các em nhỏ xã Tri Lễ, Ban Phụ nữ đã tiến hành vận động chị em hội viên hội phụ nữ của 4 cơ quan quân khu quyên góp, ủng hộ quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm... Thiếu tá Nguyễn Thị Lương chia sẻ: “Thời gian qua, mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm nhưng đời sống của bà con nhân dân các dân tộc vùng cao Tri Lễ còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi phát động, hội viên hội phụ nữ của 4 cơ quan quân khu hưởng ứng rất tích cực. Kết quả đã vận động, quyên góp được hàng trăm bộ quần áo cũ và mua mới gồm 100 áo ấm, 50 bộ chăn, màn và rất nhiều nhu yếu phẩm dành tặng bà con nhân dân và các em nhỏ”.
Tấm lòng và việc làm thiết thực của những cô bộ đội đã mang niềm vui và sự ấm áp tới cho bà con và các em nhỏ vùng cao còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chứng kiến nụ cười của các em trong những bộ áo ấm vừa được tặng, niềm vui của bà con khi đón nhận những phần quà, các thành viên trong đoàn ai cũng cảm thấy thật ấm lòng và mong rằng sẽ còn nhiều chuyến đi như thế trong thời gian tới.
PHẠM AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận