QĐND - Năm 1970, ông Nguyễn Minh Tân rời quê hương xã Phương Định, huyện Nam Ninh (nay là huyện Trực Ninh), tỉnh Nam Định lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 25, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 tham gia chiến đấu tại Xiêng Khoảng (Lào).
Năm 1972, trong một trận chiến đấu, ông bị thương khá nặng. Sau khi điều trị, ông Tân được bổ sung cho mặt trận Quảng Trị. Song, do vết thương tái phát nên ông được xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 31% (thương binh hạng 4/4).
Trở về quê nhà, ông Tân được bố trí vào làm công nhân Xí nghiệp gạch ngói huyện Nam Ninh. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, ông phải về nghỉ mất sức lao động do sức khỏe không bảo đảm. Về với gia đình, vết thương lại liên tục tái phát, ông không giúp được gì cho vợ con. Thế là gánh nặng gia đình một mình vợ ông (bà Nguyễn Thị Thắm) gánh vác, nên cái nghèo cứ mãi bám riết lấy họ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tân chia sẻ: “Bệnh viện mới cho tôi về nhà được vài ngày. Thật không thể ngờ tôi phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo, sống lay lắt làm khổ vợ, khổ con như thế này”.
Còn bà Nguyễn Thị Thắm rưng rưng nước mắt: “Tôi và 5 con thương ông ấy lắm, khổ cả đời, nay lại bị căn bệnh nan y hành hạ. Nhìn ông ấy gồng mình chống chọi với bệnh tật mà đứt từng khúc ruột. Mẹ con tôi cầu mong có phép màu nào đó giúp ông ấy khỏi bệnh, vui hưởng tuổi già”.
| Gia cảnh của thương binh Nguyễn Minh Tân hiện rất khó khăn, mong sớm nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng đội, bạn đọc và các nhà hảo tâm trong cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, TP Hà Nội; Điện thoại: 069.696.524 - 0913.523.458; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội; hoặc bà Nguyễn Thị Thắm, thôn Đại Thắng 5, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0127.810.1227. |
Bài và ảnh: ĐÀO BÁ HIỆP - BÁ ĐỊNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận