QĐND - Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần nông ở một làng quê nghèo của huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Dù quanh năm đầu tắt mặt tối làm lụng vất vả, cha mẹ tôi vẫn phải chạy vạy vay mượn để nuôi 4 đứa con ăn học, trưởng thành.
Tốt nghiệp THPT, tôi đăng ký dự thi vào Học viện Biên phòng, với mong ước sẽ trưởng thành hơn và được phục vụ quân đội lâu dài.
Tháng 9-2004, lần đầu tiên tôi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh còn thơm mùi vải mới, vào học tập, rèn luyện trong nhà trường quân đội. Trong những xúc cảm của ngày nhập ngũ, tôi cảm nhận một điều rất thiêng liêng trong trái tim mình. Môi trường mới, với những buổi huấn luyện trên bãi tập nắng như rang, những đêm đông hành quân mà áo vẫn đẫm mồ hôi; dần quen với tiếng còi báo động chiến đấu lúc nửa đêm và không buồn vì những ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết vẫn bồng súng đứng gác… Còn nhiều khó khăn, vất vả khác nữa, nhưng tôi đã mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Vào quân ngũ, tôi càng nghĩ và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn; đã sửa được tính tự do, tùy tiện, cẩu thả, luộm thuộm... trước khi nhập ngũ; rồi tập cho mình từ những thói quen nhỏ, như bỏ rác đúng nơi quy định, sau bữa ăn xếp ghế vào đúng chỗ, sẵn sàng giúp đồng đội khi anh em bận những công việc khác. Thay vì thói quen học tập một mình, tôi sẵn sàng trao đổi bài và giúp đỡ các bạn học chưa tốt cùng tiến bộ… Từ những việc nhỏ, tôi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ, tri thức; rèn luyện tác phong công tác-chỉ huy, không ngừng hoàn thiện bản thân trước khi tốt nghiệp ra trường.
Sau 5 năm học tập, rèn luyện, tôi rất xúc động khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cử nhân quân sự; quyết định phong quân hàm và phân công công tác. Người thân, bạn bè chia sẻ cùng tôi niềm vui lớn đó. Ai cũng tấm tắc khen tôi trông “người lớn”, rắn rỏi, chững chạc, khỏe mạnh hơn nhiều. Đặc biệt, những năm tháng trên giảng đường Học viện Biên phòng đã định hướng suy nghĩ cho tôi: Xác định rõ lý tưởng sống để phấn đấu và cống hiến.
Lý tưởng sống đã tiếp cho tôi động lực để tự nguyện xin ra công tác tại Quần đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang. Và tôi cùng đồng đội đã tự tin, vững vàng giữa mênh mông sóng gió trùng khơi, vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi tin, không chỉ những năm tháng công tác tiếp theo trên đảo, trong cuộc đời quân ngũ, cũng như sau này, lý tưởng sống đó sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên chặng đường đời.
LẠC ÂU THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận