Thứ Bảy, 19/10/2013, 19:08

    U tôi

    QĐND - Cất đi lụa lĩnh gót hồng/U về vận áo nâu sồng chân chim Nắng mưa nhuộm trắng đồng chiêm/Vai gầy gánh cả chiều xiên muộn màng...

    Chưa gặp mặt, chẳng rõ tên

    Môn đăng hộ đối nên duyên vợ chồng

    Cất đi lụa lĩnh gót hồng

    U về vận áo nâu sồng chân chim

    Nắng mưa nhuộm trắng đồng chiêm

    Vai gầy gánh cả chiều xiên muộn màng

    Góp gom từng sợi rơm vàng

    Đan phên, cài giậu, gieo hàng rau xanh

    Mái tranh che lạnh chiều hanh

    Tắm tươi câu chữ, nếp lành dạy con

    Tóc xanh búi lọn căng tròn

    Vai lo việc họ, vai mòn việc thôn

    Đắng lòng giấu giọt cô đơn

    Tìm về câu hát hoàng hôn thì thầm

    Phiên chợ xa, phiên chợ gần

    Mỗi phiên chợ gánh tím bầm vai u

    Gà chưa gáy đuổi sương mù

    Tay tê ruộng cấy gió lùa lạnh vai

    Ăn cơm đứng lo ngày mai

    Tiếng thoi gõ lạnh đêm phai ngọn đèn

    Xệch xô vẫn giữ nét hiền

    Trong lam lũ vẫn tươi duyên nụ cười

    Ru con lẽ sống ở đời

    Cho ngay thẳng chớ dựa lời đong đưa...

    Thời gian đưa cũ về xưa

    Lang thang ký ức võng trưa cuối hè

    Con vui chúng bạn, bộn bề

    Khổ đau con lại tìm về với u

    Lặng thầm trĩu những ưu tư

    Để cho con đức làm người u ơi!

    Dòng đời bên lở bên bồi

    Bên lở u nhận bên bồi nhường con

    Dẫu đi hết tuổi vuông tròn

    Vẫn chưa gói trọn những lời của u

    Heo may se tím chiều thu

    Trăng rằm nhớ bưởi nống nu trái hồng

    Con đi qua những dòng sông

    Quãng đê cong nhớ lưng còng dáng u 

    Đêm nghe gió lạnh, sương mù

    Lòng con tê buốt chân u cuối chiều.

    ĐỖ MẠNH HOÀNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...