QĐND Online - “Nhắm mắt lại! Thổi nến đi… Hai, ba…”. Tiếng Bí thư chi đoàn vang lên hối thúc. Ba đoàn viên đồng loạt thổi tắt những ngọn nến được cắm trên vỏ lon nước ngọt… Những tràng pháo tay cổ vũ rộn vang. Ngay sau đó là phần giới thiệu vài nét trích ngang của 3 nhân vật chính xen kẽ những tiết mục văn nghệ thật vui nhộn. Đó là không khí buổi sinh nhật đồng đội diễn ra đúng ngày đầu xuân mới Đinh Dậu trên đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa).

Để chuẩn bị cho buổi sinh nhật, Ban chấp hành chi đoàn phải rà soát ngày tháng năm sinh của đoàn viên, xây dựng kế hoạch, dự tính số lượng nến, nước ngọt, bánh kẹo… báo cáo vào đất liền gửi theo tàu ra đảo để dùng dần. Với những thứ không để lâu được thì anh em tự tìm kiếm, thay thế bằng những vật phẩm có sẵn trên đảo. Món quà không thể thiếu là những đồ lưu niệm bằng san hô, vỏ ốc trinh nữ, hay vỏ ốc nhảy, ốc càng… được mài, ghép thành những bông hoa, vật phẩm đẹp mắt dành tặng đồng đội chúc mừng tuổi mới.
Sau phần giao lưu, bày tỏ cảm tưởng là những tiết mục văn nghệ tập thể vui nhộn. Lời ca, tiếng hát cùng những tràng pháo tay rộn rã át tiếng sóng biển ầm ào vỗ vào ghềnh đá. Niềm vui và tinh thần lạc quan của những người lính đảo lan tỏa sang tôi. Tự nhiên tôi nghiệm ra một điều, chính sự lạc quan và tình đồng chí thiêng liêng của những người lính đảo đã tạo nên sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt, giữ cho mùa Xuân đất Mẹ thêm vui.
Bài, ảnh: HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận