QĐND - Với những tình cảm trân trọng và cảm xúc của mình, các nhạc sĩ trong Câu lạc bộ (CLB) Sáng tác ca khúc thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa cho ra đời 10 tác phẩm mới khắc họa nên hình ảnh một Trường Sa luôn đối mặt với những khó khăn, gian khổ, nhưng vẫn vững vàng, kiên trung giữa sóng cuồng, bão giật...
QĐND - Với những tình cảm trân trọng và cảm xúc của mình, các nhạc sĩ trong Câu lạc bộ (CLB) Sáng tác ca khúc thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa cho ra đời 10 tác phẩm mới khắc họa nên hình ảnh một Trường Sa luôn đối mặt với những khó khăn, gian khổ, nhưng vẫn vững vàng, kiên trung giữa sóng cuồng, bão giật.
Tuy là những sáng tác mới chưa có nhiều thời gian trải nghiệm, nhưng một số ca khúc đã được công chúng đón nhận như: “Trường Sa trong tim em” (thơ Mai Hạnh, nhạc Hoài Nam); “Gửi về từ Song Tử Tây” (thơ Hà Nam Tiến, nhạc Lê Đức Minh Khoa); “Tình yêu người lính đảo” (nhạc và lời Xuân Lâm)… Những bài hát này sẽ cùng với những ca khúc đi cùng năm tháng như: “Gần lắm Trường Sa” (Hình Phước Long); “Nơi đảo xa” (Thế Song), “Mưa Trường Sa” (Xuân An)… sẽ là những sản phẩm tinh thần, là cầu nối giúp Trường Sa gần với đất liền.
Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận