Cái tin lái xe Nguyễn Bình của Tập đoàn Mai Linh vừa trả chiếc điện thoại di động Sony cho khách, không gây bất ngờ, dù đó là việc tốt đáng khen. Bởi vì, với Nguyễn Bình, đã quá nhiều lần anh trả lại đồ cho khách...
![]() |
|
Lái xe Nguyễn Bình. |
Năm vừa qua, anh lại tình cờ, chở một vị khách đặc biệt-một sản phụ. Anh Bình kể:
- Xe đi chưa được một ki-lô-mét thì sản phụ la lớn: “Vỡ ối rồi, em sinh trên xe đây!”. Tôi hoảng quá, dừng xe lại, cho ghế ngả ra, đỡ chị nằm xuống. Chị ngất đi, máu loang ra ghế. Cô em gái sản phụ hốt hoảng nhờ tôi kéo cháu bé ra. Tôi cũng cuống lên, nói lại: “Tôi chưa có vợ, chưa gặp trường hợp này, tôi không biết làm đâu”. Nói vậy, nhưng không còn cách nào khác, tôi đánh bạo cầm đầu cháu bé kéo nhẹ ra đặt lên bụng sản phụ, cùng với mớ nhau thai... Lúc đó, tôi hơi mất bình tĩnh. Tới cổng bệnh viện Gia Định, tôi bấm còi liên hồi. Rất may kíp trực đêm có mặt kịp thời. Họ cùng tôi khiêng sản phụ và cháu bé sơ sinh xuống băng ca rồi xử lý ngay giữa sân. Bằng kinh nghiệm kỹ thuật, bác sĩ đã làm cháu bé bật khóc. Bác sĩ nói: “Chậm 10 phút nữa là không cứu được bé. Nếu hôm nay tài xế để đứt cuống nhau thì cũng không cứu được cả hai mẹ con”.
Không chỉ nêu cao phẩm chất, trách nhiệm người lái xe, Nguyễn Bình còn có tay nghề cao và gương mẫu, tích cực trong công việc. 5 năm qua, anh liên tục là một trong những người lái xe có năng suất cao nhất Tập đoàn Mai Linh. Có tháng anh đạt mức lương 12,5 triệu đồng; tháng thấp nhất cũng hơn 7 triệu đồng. 3 năm liền là Chiến sĩ thi đua. Cuối năm 2006, anh vinh dự được lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh trao phần thưởng lớn: Một xe Jolie 7 chỗ, trị giá hơn 20.000USD.
Nguyễn Bình sinh ra, lớn lên ở thị xã Thủ Dầu Một. Để tiện cho công việc, anh phải thuê nhà ở tại Thủ Đức. Đã 47 tuổi, anh vẫn sống độc thân và có niềm vui là tích cực thăm, tặng quà trại trẻ mồ côi và làm từ thiện xã hội.
Bài và ảnh: MY THƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận