Trung tá, bác sĩ Đặng Cát-nguyên là Chủ nhiệm Quân y Học viện Biên phòng, nghỉ hưu năm 1989. Bao năm qua, ông vẫn khám, chữa bệnh miễn phí cho tất cả những ai tìm đến ông hoặc ông biết đến...
Trung tá, bác sĩ Đặng Cát-nguyên là Chủ nhiệm Quân y Học viện Biên phòng, nghỉ hưu năm 1989. Năm nay, ông đã sang tuổi 72, đang sống với gia đình tại số nhà 7, ngõ 416/12 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bao năm qua, ông vẫn khám, chữa bệnh miễn phí cho tất cả những ai tìm đến ông hoặc ông biết đến.
Ban đầu bà con lối xóm bị các bệnh cảm mạo thông thường, chạy sang gọi ông giúp đỡ. Ông Cát không nề hà đêm ngày, đến từng nhà thăm bệnh, tiêm thuốc có hiệu quả. “Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều người đến “gõ cửa” nhà ông, trong đó có nhiều người ở phường khác, quận khác, có cả những người mắc bệnh mạn tính điều trị lâu ngày tại bệnh viện về nhà không khỏi cũng tìm đến.
Chị Phương Anh, 30 tuổi, ở phường Phú Thượng, bị hẹp van tim đã nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, rồi về nhà tìm đến ông. Ông Cát lên phác đồ điều trị, cứ một đợt điều trị trong vòng 1 tháng. Cách một ngày ông lại đạp chiếc xe lọc cọc lên tiêm cho chị thuốc trợ tim. Khi ấy chị đang mang thai đứa con đầu lòng mới 4 tháng tuổi. Ông kiên trì vừa điều trị, vừa bồi dưỡng sức khỏe theo kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề cho đến khi chị sinh con trai, được mẹ tròn con vuông. Nhưng mọi người trong gia đình chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì khi nuôi cháu được vừa 1 tháng lại bị lao hạch. Cả hai mẹ con phải vào hết bệnh viện của Trung ương, rồi bệnh viện Hà Nội mà không khỏi. Khi bệnh viện trả về gia đình, ông Cát lại điều trị cho cháu gần 1 năm trời thì khỏi bệnh. Năm nay, cháu bé đã lên 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Lại có trường hợp ông Phương Văn Giàng, 62 tuổi, ở phường Xuân La, bị khớp nặng và thiểu năng tuần hoàn não, thấy bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông Cát tự bỏ ra 300.000 đồng mua thuốc điều trị…
20 năm qua, bác sĩ Đặng Cát luôn cần mẫn, nhiệt tình khám, điều trị miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân khỏi bệnh. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, trung bình mỗi tháng ông điều trị được cho 40 bệnh nhân. Không chỉ chữa bệnh miễn phí, mà từ hơn chục năm trước đây ông còn thu xếp thời gian tham gia Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Bí thư Chi bộ 3, Hội Khuyến học phường Nhật Tân.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận