Thứ Bảy, 29/03/2008, 21:37

    30 năm sưu tầm ảnh Bác

    Người dân ở tổ 7B, phường Hà Phong (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gọi cụ Phạm Văn Vạn là “kho tư liệu” ảnh Bác Hồ. Bởi gần 30 năm nay, người cựu chiến binh già ấy miệt mài đi sưu tầm những bức ảnh về Bác với tình yêu thiêng liêng và lòng thành kính vô hạn.

    No image available

    Cụ Vạn đang sắp xếp những bức ảnh tư liệu về Bác Hồ mà cụ vừa sưu tầm được.

    Người dân ở tổ 7B, phường Hà Phong (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gọi cụ Phạm Văn Vạn là “kho tư liệu” ảnh Bác Hồ. Bởi gần 30 năm nay, người cựu chiến binh già ấy miệt mài đi sưu tầm những bức ảnh về Bác với tình yêu thiêng liêng và lòng thành kính vô hạn.

    Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, vật mà cụ Vạn xem như tài sản quý giá nhất đời mình là chiếc tủ gỗ trong đó có hơn 900 bức ảnh về Bác Hồ. Đó là những bức ảnh chân dung và hoạt động của Người ở các thời kỳ. Đặc biệt là những tấm ảnh Bác về thăm Quảng Ninh được cụ Vạn ghi chú, sắp xếp rất cẩn thận. Cụ Vạn tâm sự: “Để có được những tấm ảnh đó, có khi tôi phải lên tận Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên… Biết được tâm nguyện của tôi, nhiều người dân cũng như cán bộ phụ trách bảo tàng, thư viện đã tặng hoặc cho mượn ảnh tư liệu để chụp lại hình ảnh Người”. Cách đây vài năm, thỉnh thoảng người ta thấy cụ cùng với chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi nhiều nơi, kể cả đi ngoại tỉnh tìm ảnh Bác. Có lần cụ bị ngã xe, sây sát cả mặt mày. Bây giờ đã gần bước sang tuổi cửu thập, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng nếu ai đó giới thiệu ở đâu có những ảnh tư liệu quý về Bác Hồ thì ngay lập tức cụ lại lên đường.

    Cụ bà là Nguyễn Thị Sinh, giãi bày: “Ông nhà tôi mê ảnh Bác Hồ lắm! Nhà chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau, các cháu đã có vợ, có chồng ra ở riêng. Lương hưu của ông ấy được 1,2 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng ông ấy đưa tôi 600 nghìn đồng, còn lại ông ấy để mua sách, báo tư liệu về Bác…”.

    Năm 2006, cụ Vạn tặng Thành ủy Hạ Long một bộ sưu tập gần 200 bức ảnh về Bác. Ước mong lớn nhất của cụ là sưu tầm đủ 1.000 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sắp xếp theo từng chủ đề, rồi đóng thành khung tặng các trường học, các nhà văn hóa.

    Bài và ảnh: NGUYÊN NHUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...