Thứ Năm, 17/10/2013, 21:39

    4 người Việt thiệt mạng

    QĐND - Giới chức Lào cho hay, máy bay đã gặp thời tiết xấu khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pạc-xế. Ngày 17-10, CNN cho biết, Lao Airlines đang điều tra khả năng chiếc máy bay vốn còn mới nguyên và mới được bàn giao cho hãng hồi tháng 3, rơi là do hiện tượng gió đứt tầng thấp..

    QĐND - Bangkok Post cho biết, toàn bộ 44 hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi chiếc máy bay ATR72 của Hãng Hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) đang thực hiện hành trình bay nội địa từ thủ đô Viêng Chăn tới thành phố Pạc-xế, tỉnh Chăm-pa-sắc ở miền Nam Lào, thì lao xuống sông Mê Công chiều 16-10 khi cách sân bay của tỉnh Chăm-pa-sắc khoảng 8km. Giới chức Lào cho hay, máy bay đã gặp thời tiết xấu khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pạc-xế. Ngày 17-10, CNN cho biết, Lao Airlines đang điều tra khả năng chiếc máy bay vốn còn mới nguyên và mới được bàn giao cho hãng hồi tháng 3, rơi là do hiện tượng gió đứt tầng thấp (wind shear)-hiện tượng thay đổi bất ngờ tốc độ hoặc hướng gió trong một khoảng cách ngắn vốn từng gây ra nhiều vụ rơi máy bay trên thế giới. Tính đến 18 giờ ngày 17-10, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 13 thi thể theo dọc bờ sông Mê Công. Bộ Giao thông Lào cho biết, một số thi thể còn được phát hiện cách hiện trường vụ rơi máy bay đến 20km. Các nạn nhân thiệt mạng đến từ các nước Lào, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Ca-na-đa, Mỹ và Ma-lai-xi-a. VOV dẫn lời ông Bùi Văn Tủy, thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Chăm-pa-sắc cho biết, trong số nạn nhân tử vong có 3 người thuộc một gia đình là ông Lê Huề (74 tuổi) và vợ là Vương Thị Ngân (69 tuổi) mang quốc tịch Việt Nam-Việt kiều cư trú tại Pạc-xế, cùng con gái là Lê Thị Trinh, mang quốc tịch Lào với tên Lào là Phommasone Chida (45 tuổi). Ngoài ra còn một Việt kiều nữa là bà Đào Thị Liễu đến từ Ca-na-đa, bạn của ông bà Huề - Ngân.

    XUÂN TRƯỜNG



     

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...