Thứ Tư, 04/06/2008, 08:16

    4 sát thủ trong bảng

    Cứ sau một mùa giải ở châu Âu, CLB Lyon lại mất đi một vài cầu thủ tài năng. Năm nay chắc không nằm ngoài quy luật ấy. Chức vô địch nước Pháp cùng chiếc cúp quốc gia 2008 càng làm cho Lyon khó giữ chân các cầu thủ.

    No image available
    Van Ni-xten-roi

    Đi cùng với tên gọi bảng tử thần là 4 sát thủ hàng đầu châu Âu hiện nay.

    1 - Ben-giơ-ma

    Cứ sau một mùa giải ở châu Âu, CLB Lyon lại mất đi một vài cầu thủ tài năng. Năm nay chắc không nằm ngoài quy luật ấy. Chức vô địch nước Pháp cùng chiếc cúp quốc gia 2008 càng làm cho khó giữ chân các cầu thủ. Mới đây nhất HLV Phơ-gu-xơn đã chính thức thông báo ý định của MU là theo đuổi chân sút số một của nước Pháp, Ben-giơ-ma. Chàng trai gốc An-giê-ri mới 20 tuổi (cao 183cm, nặng 74kg) nhưng đã có vị trí vững vàng tại CLB số 1 nước Pháp và 31 bàn trong một mùa giải đã nói lên tất cả. Với thành công đó anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong năm. Khi HLV Đô-mơ-nếch triệu tập đội tuyển chuẩn bị cho EURO 2008, trên hàng công rất nhiều cái tên được nhắc đến và đồng nghĩa với không ít chân sút xuất sắc phải bị loại. Nhưng có điều không bao giờ là Ben-giơ-ma.

    Cầu thủ gốc An-giê-ri có tốc độ bứt phá tốt và khả năng sút bóng trong các điều kiện khác nhau vì thế dù mới được khoác áo đội tuyển quốc gia 9 lần, nhưng anh đã kịp ghi 3 bàn thắng. Được thi đấu bên cạnh cầu thủ có kinh nghiệm như Hăng-ri, tin rằng Ben-giơ-ma sẽ góp phần giúp đội quân màu áo lam thành công ở EURO lần này.

    2 - Tô-ni

    Mới chân ướt chân ráo đến Bayern Mu-ních, nhưng Tô-ni đã chứng tỏ sự lựa chọn của CLB hàng đầu nước Đức trong mùa chuyển nhượng 2007 là chính xác. Có anh, Bayern sớm trở lại ngôi vô địch Đức. Vì thế quá trình chuẩn bị cho EURO của HLV đội tuyển I-ta-li-a, Đô-na-đô-ni cũng luôn có tên anh. Trong sơ đồ chiến thuật của chuyên gia có thiên hướng phòng ngự này chỉ có một tiền đạo và như vậy những Pi-ê-rô, Cát-xa-nô… sẽ phải chấp nhận đứng sau Tô-ni.

    3 - Van Ni-xten-roi

    Từng thành công lớn ở MU, nhưng do không được lòng HLV Phơ-gu-xơn nên Van Ni-xten-roi đã bay sang Real Ma-đrít. Đã có tài thì dù ở đâu cũng có đất dụng võ. Ở CLB đầy sao như Real nhưng chân sút người Hà Lan vẫn luôn là sự lựa chọn số 1. Rất tiếc giai đoạn giữa mùa bóng anh bị chấn thương nên phải nghỉ thi đấu dài ngày. Khi bình phục trở lại anh cũng kịp ghi một số bàn thắng, bề dày thành tích ở CLB và cả đội tuyển trong suốt thời gian dài đã chinh phục được HLV Van Ba-xten. Hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở EURO 2008.

    4 - Mu-tu

    Trong thành phần đội tuyển Ru-ma-ni dự EURO 2008 có tiền đạo đáng nhớ nhất là Mu-tu.

    30 tuổi từng bôn ba khắp nơi, trong đó có các CLB lừng danh Juventus, Chelsea… nhưng chỉ đến khi dừng chân ở CLB Fiorentina, Mu-tu mới trở thành nhân tố quyết định thắng lợi. Tại UEFA cup 2007-2008, CLB của anh đã lọt vào bán kết. Trong cuộc đua tranh căng thẳng ở Seri A, Fiorentina đã vượt qua CLB nổi tiếng AC Milan để đoạt chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa tới.

    Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Mu-tu đã ghi được 27 bàn thắng. Đây là con số đáng tự hào bởi chân sút số 1 của đội tuyển Ru-ma-ni là Ha-ghi cũng chỉ dừng lại con số 35.

    QUỲNH ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...