Thứ Sáu, 26/09/2008, 21:27

    88 “ngôi sao xanh”

    88 bí thư Đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên Tổng cục Kỹ thuật đã tụ hội về Nhà máy Z53 để tham dự hội thi "Ngôi sao xanh" - một hội thi mang mục đích hướng dẫn kỹ năng tổ chức trò chơi thanh niên cho các "thủ lĩnh" ở các Đoàn cơ sở nên "vòng nguyệt quế" đã thuộc về cả... 88 "ngôi sao".

    88 bí thư Đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên Tổng cục Kỹ thuật đã tụ hội về Nhà máy Z53 để tham dự hội thi "Ngôi sao xanh" - một hội thi mang mục đích hướng dẫn kỹ năng tổ chức trò chơi thanh niên cho các "thủ lĩnh" ở các Đoàn cơ sở nên "vòng nguyệt quế" đã thuộc về cả... 88 "ngôi sao".

    Trong tiếng "tích tè, tích tè" đổ từng nhịp, rồi một tiếng "xoèng" của chuông đồng hồ hối hả vang lên là lúc các thí sinh phải đồng loạt giơ bảng để trả lời câu hỏi. Đó chính là đỉnh điểm hồi hộp của trò chơi "Ngôi sao xanh" mà 88 "thủ lĩnh" thanh niên của Tổng cục Kỹ thuật sáng tạo ra, cùng nhau thực hiện để rút kinh nghiệm và tới đây sẽ được tổ chức rộng rãi trong tuổi trẻ tổng cục.

    Bạn có thể hình dung ra hội thi "Ngôi sao xanh" như một sự tổ hợp của hai trò chơi truyền hình đang hấp dẫn giới trẻ hiện nay là "Theo dòng lịch sử" và "Rung chuông vàng".

    Thiếu tá Nguyễn Mạnh Vững, Trưởng ban thanh niên (Tổng cục Kỹ thuật) cho biết: Trò chơi này được xây dựng từ kinh nghiệm tổ chức "Rung chuông vàng" mà tuổi trẻ Cục Xe máy đã làm, đồng thời tăng thêm tính giáo dục và độ hấp dẫn bằng cách gắn kết vào trò chơi các câu hỏi lịch sử truyền thống, đặc biệt là gắn vào tuyên truyền cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác". Đây chính là hoạt động ngoại khóa của các "thủ lĩnh" nhân dịp tổng cục tổ chức chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

    Hội thi gồm có ba vòng thi kiến thức và một vòng thi năng khiếu. Điều quan trọng nhất là phải tạo ra được một cuộc đua đuổi kiến thức giữa những người dự thi nên các câu hỏi được thiết kế phải vừa mang tính phổ thông (nhiều người cùng biết) lại vừa có tính chất thách đố, bắt buộc người thi phải có tư duy nhanh, kiến thức vững thì mới theo kịp nhịp độ ngày càng dồn dập về sau của các câu hỏi. Ở điểm này, ban tổ chức đã khá thành công khi đã xâu chuỗi hàng loạt câu hỏi về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc rồi bất thình lình ra câu hỏi đầy tính thời sự: "Cơn bão đang hình thành trên biển Đông, nếu tràn vào nước ta thì sẽ là cơn bão số mấy trong năm nay?". Nhiều thí sinh rất "siêu" lịch sử nhưng đã phải dừng bước mà vẫn vui vẻ vì trước đó, ban tổ chức đã thông báo rất kỹ: "Các câu hỏi bao gồm cả những vấn đề thời sự". Điều này có tác dụng rất tốt khi tạo ra một thông điệp cho các thủ lĩnh Đoàn: "Làm gì, tổ chức phong trào nào thì cũng phải thiết thực, gần gũi và gắn bó với đời sống thanh niên".

    Những "ngôi sao" thường biết cách toả sáng theo cách riêng của mình. Trong cuộc thi này, điều đó cũng không là ngoại lệ. Bạn Trần Thị Tú, người vừa có vinh dự là một trong bảy thí sinh của Quân đội đi dự thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp toàn quốc tại Nam Định trở về, cho biết: "Mình vừa từ hội thi toàn quốc về thì nhập cuộc luôn với hội thi này. Kết quả là bị "đo ván" từ vòng ngoài nhưng vẫn thấy vui vì chứng tỏ có rất nhiều cán bộ Đoàn... "siêu" hơn mình về kiến thức lịch sử. Điều quan trọng là mình học hỏi được nhiều điều qua hội thi". Còn Trung úy Vũ Việt Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Kho V30 (Cục Quân khí) lại có một cách giải thích cho việc mình bị thua cuộc sau câu hỏi thứ 16 một cách rất hóm: "Mình đang mải miết quan sát cách điều hành trò chơi của MC thì chuông đã báo hết giờ, thế là không kịp viết câu trả lời". Sự "biện minh" của Hùng dễ được chấp nhận vì vị "thủ lĩnh" này vốn khá kín tiếng nhưng năng lực tổ chức phong trào lại rất khá. Lãnh đạo, chỉ huy Kho V30 nhận xét rằng, Hùng là cán bộ Đoàn "nổi bật" bởi sự âm thầm, lặng lẽ mà quyết liệt trong các biện pháp nên phong trào thanh niên của Kho V30 trong mấy năm gần đây phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

    Còn Thượng úy Dương Ngọc Hợp, cán bộ Đoàn Kho T96 (Cục Quân khí) - người đã giành "Ngôi sao xanh" sau khi đã trả lời được câu hỏi cuối cùng của ban tổ chức với về phong trào "Giành ba đỉnh cao quyết thắng" của thanh niên quân đội. Khán giả dành cho Hợp sự yêu quý bởi tính trung thực mà anh thể hiện ở ngay vòng thứ 25. Khi được hỏi: "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không" diễn ra ở đâu, năm nào? Mặc dù đã trả lời đúng theo yêu cầu câu hỏi là "Bầu trời Hà Nội, năm 1972" nhưng xét thấy có nhiều bạn trả lời "chuẩn" hơn (nói rõ được cả ngày, tháng của chiến dịch) nên anh định rút lui. May là ban cố vấn thấy câu trả lời của Hợp đúng theo yêu cầu nên đã giữ lại và anh đã trả lời tất cả các câu hỏi khác, cho đến khi giành được "Ngôi sao xanh".

    Sức hấp dẫn của hội thi được tăng cường bởi màn thi năng khiếu của các thí sinh. Lần lượt các "thủ lĩnh" đã "trình làng" năng khiếu hát, khiêu vũ, đóng kịch, trình diễn thời trang... nhưng dấu ấn đọng lại lớn nhất sau hội thi này chính là một "sân chơi" mới đã xuất hiện trong đời sống tinh thần của tuổi trẻ quân đội, đó là: "Ngôi sao xanh".

    HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...