Anh sát cánh cùng các tổ, đội công tác biên phòng bám trụ địa bàn, một lòng gắn bó với bà con nơi biên cương, được bà con tin yêu gọi là “A Kay”.
![]() |
|
(Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet) |
Đại úy Nguyễn Hoàng Cao, quê ở tỉnh Hà , nhưng vào công tác tại đồn Biên phòng 629 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế) và được đơn vị tăng cường về giúp đỡ bà con xã biên giới Hồng Thái, huyện A Lưới, một xã nghèo, đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Nhận nhiệm vụ, anh sát cánh cùng các tổ, đội công tác biên phòng bám trụ địa bàn, một lòng gắn bó với bà con nơi biên cương làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống chính trị cơ sở, được bà con tin yêu gọi là “A Kay”. Không những thế, anh còn được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân xã.
Nhiều năm nay, có anh giúp đỡ, xã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Những lúc rỗi rãi, anh tham gia chăm bón vườn rau đơn vị, đưa các giống rau, củ, quả từ quê Hà Nam lên A Lưới để trồng, đủ các loại: dưa chuột, bầu, bí, cải, dền… không những cải thiện bữa ăn cho đơn vị, mà còn là mô hình để hướng dẫn kinh nghiệm cách làm vườn, chăm sóc cây, quả nhằm phát triển V.A.C.R (vườn, ao, chuồng, rừng) giúp đồng bào. Các gia đình trong bản được tận mắt chứng kiến khu tăng gia, vườn rau xanh tốt của anh đã tin tưởng làm theo. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều gia đình đã có vườn rau, vườn cây ăn quả cho thu hoạch, mâm cơm đã thường xuyên thay đổi nhiều món ăn và chủ yếu là “cây nhà lá vườn”, khác hẳn với trước đây, chỉ toàn măng và rau rừng.
Vợ anh Cao là Nguyễn Thu Thủy, giáo viên dạy học ở quê (trường tiểu học Hà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam) cảm thông với nhiệm vụ của chồng, nên cứ đến dịp nghỉ hè hay Tết Nguyên đán, chị lại cùng hai con, không quản đường sá xa xôi, lặn lội lên A Lưới thăm anh và ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Cái Tết miền biên cương tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng mẹ con chị Thủy rất vui vì được đoàn tụ gia đình vui Xuân đón Tết, chia sẻ ngọt bùi với anh em đồng đội, với bà con dân tộc thiểu số của bản làng. Và đó cũng là dịp động viên anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ con chị cùng suy nghĩ với anh, coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt".
MAI CHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận