Thứ Bảy, 22/08/2009, 20:47

    A Lưới cựa mình

    Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, giáp hai tỉnh Sa-la-van và Sê Công của nước bạn Lào, A Lưới là huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên- Huế có diện tích tự nhiên 122.900ha với 38.258 nhân khẩu. Trong đó có các dân tộc chính là Cơ Tu, Tà Ôi, Kinh… sinh sống ở 20 xã và 1 thị trấn...

    Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, giáp hai tỉnh Sa-la-van và Sê Công của nước bạn Lào, A Lưới là huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên- Huế có diện tích tự nhiên 122.900ha với 38.258 nhân khẩu. Trong đó có các dân tộc chính  là  Cơ Tu, Tà Ôi, Kinh… sinh sống ở 20 xã và 1 thị trấn.

    No image available

     Đường Hồ Chí Minh chạy qua đã làm thay đổi bộ mặt thị trấn A Lưới.

    Nơi đây là thượng nguồn của 5 con sông lớn, trong đó có 2 sông chảy sang Lào là Asáp và Alin, 3 con sông chảy sang Việt Nam là Đakrông, sông Bồ và sông Hương. Tất cả tạo cho A Lưới vị trí địa lý kinh tế, quốc phòng-an ninh quan trọng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. A Lưới cũng là một trong 62 huyện nghèo của cả nước được thụ hưởng chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

    No image available

     Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện.

     Thị trấn A Lưới nằm cách thành phố Huế 70km về phía tây. Từ khi đường Hồ Chí Minh-con đường huyền thoại-được xây dựng mới chạy dọc theo huyện lỵ A Lưới, thị trấn miền sơn cước này phát triển từng ngày.

    Bài, ảnh: TRƯỜNG GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...