QĐND - Những gia đình được tặng nhà từ Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, "mỗi cây mỗi hoa...". Song, họ đều chung mơ ước có một ngôi nhà ấm áp để ở, không phải chịu cảnh nắng chiếu, mưa dột... Thế nên, trong ngày tổ chức lễ bàn giao nhà rất nhiều người bật khóc, có người xin lên ở trước ngày bàn giao nhà vì không chờ được nữa... Những
QĐND - Những gia đình được tặng nhà từ Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, "mỗi cây mỗi hoa...". Song, họ đều chung mơ ước có một ngôi nhà ấm áp để ở, không phải chịu cảnh nắng chiếu, mưa dột... Thế nên, trong ngày tổ chức lễ bàn giao nhà rất nhiều người bật khóc, có người xin lên ở trước ngày bàn giao nhà vì không chờ được nữa... Những câu chuyện cảm động như thế chúng tôi ghi lại trong những lần dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Quảng Bình.
Chia sẻ hơi ấm sau lũ
Cơn lũ lịch sử đầu tháng 10-2010 gây tổn thất nặng nề cho bà con xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, đẩy hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu đói trầm trọng. Gia đình anh Cao Xuân Hương, bản Ón cũng trở thành trắng tay sau lũ. Chứng kiến ngôi nhà xiêu vẹo, trống hoác không thể ở được nữa người đàn ông dân tộc Rục này chỉ biết bưng mặt khóc: “Mất hết rồi, lũ về cuốn trôi tất cả, không còn gì để ăn nữa. Nhà sắp sụp rồi, biết ở đâu bây giờ”.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo, đại diện chính quyền và nhân dân xã Thượng Hóa cùng chung niềm vui với vợ chồng anh Hương trong ngày về nhà mới. |
Trong lúc khó khăn như thế, gia đình anh Hương nhận được trợ cấp gạo cứu đói của Nhà nước. Thế là đã có gạo ăn, không sợ đói nữa, nhưng còn chỗ ở? Đang băn khoăn tìm câu trả lời, anh nhận được tin BĐBP Đồn Cà Xèng sẽ xây dựng tặng gia đình một căn nhà mới. Khi nghe thông tin, vợ chồng anh Hương vẫn bán tín, bán nghi. Nhưng tất cả đã được giải đáp, chỉ trong vòng 1 tháng, với sự cố gắng hết mình của các cán bộ chiến sĩ Đồn Cà Xèng, ngôi nhà gỗ vuông vắn đã được hoàn thành. Trong ngày đến tân gia, chính quyền địa phương, bà con trong bản cũng như cán bộ Đồn Cà Xèng cũng đến chia vui với gia đình anh. Cầm quyết định tặng nhà, vợ chồng anh Hương cảm động không nói nên lời, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ chảy dài trên khuôn mặt. Họ khóc đấy, rồi lại cười đấy. Trong khi bộ đội giúp chuyển đồ đạc, kê giường chiếu, vợ chồng anh Hương cứ lăng xăng chẳng biết làm gì. Xúc động anh Hương thốt lên: “Từ khi sinh ra, hôm nay vợ chồng, con cái tôi mới có giường để ngủ lại có cả chăn ấm nữa. Vợ chồng tôi cảm ơn chính quyền xã, cảm ơn các anh bộ đội đã quan tâm giúp đỡ”.
Xin ở trước ngày bàn giao
“Rét quá cán bộ ơi! Cán bộ cho già lên ở nhà mới trước đi, già chịu không được nữa đâu!” - là đề nghị của ông Hồ Coong, bản Hà Vi, xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình với chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo khi những đợt không khí lạnh liên tiếp tràn tới miền Trung. Chuyện là, ngôi nhà của gia đình ông Coong vốn đã bị hư hại nhiều chỗ, qua đợt lũ lịch sử đầu tháng 10-2010 lại càng bị hỏng nặng hơn. Mái lá mục nát, vách, sàn đều hở toác và có thể sập bất cứ lúc nào. Trước tình cảnh đó, với sự hỗ trợ của Cục Hậu cần BĐBP, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo đã thống nhất làm tặng gia đình ông Coong ngôi nhà mới. Chỉ trong vòng 1 tháng, ngôi nhà sàn bằng gỗ vững chắc đã được hoàn thiện. Ông Coong rất ưng cái bụng. Từ ngày BĐBP Cha Lo khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thiện nhà, ngày nào ông cũng tới thăm nom nhà mới. Gặp ai, ông cũng hồ hởi nói về ngôi nhà trong mơ của mình.
Mặc dù chưa tới ngày bàn giao nhà, nhưng những đợt không khí lạnh liên tục tràn về khiến ngôi nhà cũ của vợ chồng ông Coong liêu xiêu trước gió. Gió thốc từ trên mái nhà xuống, gió từ dưới sàn thổi lên, gió luồn qua các khe hở của vách vào nhà. Cái lạnh tê tái theo gió len lỏi vào cả chiếc chăn bông cũ nát, khiến đôi vợ chồng già ngủ không yên giấc, phải dậy đốt lửa sưởi cả đêm. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, đôi vợ chồng già người Rục này chịu không nổi. “Hai ông bà, dắt díu đưa nhau lên đồn, đề nghị cho dọn về nhà mới ở trước ngày bàn giao. Nguyện vọng chính đáng của ông Coong được chấp nhận ngay” - Thiếu tá Đinh Xuân Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo kể. Không chỉ có vậy, khi biết gia đình ông Coong neo người, lãnh đạo, chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo còn cử cán bộ, chiến sĩ tới giúp gia đình chuyển đồ đạc về nhà mới.
Ông Hồ Coong xúc động tâm sự: Giờ đây, vợ chồng mình đã có thể ngủ ngon giấc trong ngôi nhà mới, đẹp nhất nhì bản. Chiếc chăn bông cũ của vợ chồng mình cũng được thanh lý, thay vào đó là chiếc chăn bông mới do bộ đội biên phòng tặng, không còn lo mùa đông giá lạnh nữa. Cảm ơn... Cảm ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm./.
Bài và ảnh: Bích Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận