Những ngày giáp Tết, trên khắp nẻo đường quê Nam bộ, sắc xuân đang tràn về. Theo Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng trong chuyến đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thăm hỏi, chúc Tết các đơn vị quân đội, các địa phương, chúng tôi có dịp chứng kiến và cảm nhận được những tình cảm ấm áp, vẻ đẹp của tình quân dân cá-nước...
Những ngày giáp Tết, trên khắp nẻo đường quê Nam bộ, sắc xuân đang tràn về. Theo Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng trong chuyến đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thăm hỏi, chúc Tết các đơn vị quân đội, các địa phương, chúng tôi có dịp chứng kiến và cảm nhận được những tình cảm ấm áp, vẻ đẹp của tình quân dân cá-nước.
Đem xuân về với đất thiêng
Từ sáng sớm, bà con ở sóc Tà Thiết, ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), trong các trang phục dân tộc, có mặt tại trạm y tế sóc Tà Thiết chờ đón đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết, tặng quà nhân dịp xuân mới. Đoàn công tác do Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng với đại diện của nhiều cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS Thành phố Hồ Chí Minh. Xe của Đoàn vừa đến cổng sóc Tà Thiết, bà con đồng bào đã ùa ra đón chào. Các cụ già ôm choàng Thượng tướng Phan Trung Kiên và các thành viên trong đoàn, nước mắt lã chã rơi vì xúc động. Các em nhỏ ríu rít mừng vui.
![]() |
|
Thượng tướng Phan Trung Kiên tặng quà đồng bào Khơ-me ở sóc Tà Thiết. |
Đây là chuyến “về nguồn” của Thượng tướng Phan Trung Kiên, người đã có những kỷ niệm gắn bó với dân làng Tà Thiết. Từ năm 2000, Thượng tướng Phan Trung Kiên, khi còn đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 7, đã có sáng kiến xây dựng khu dân cư Tà Thiết, nơi nặng nghĩa ân tình. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà con nơi đây đã đùm bọc, chở che cho các vị lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, là nơi đầu não của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 24-5-2002, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã khởi công dự án xây dựng khu định canh, định cư Tà Thiết có tổng diện tích 240ha, gồm có 62 căn nhà và các công trình: Sân bóng đá, trung tâm y tế, trường học... Mỗi hộ đồng bào Khơ-me được cấp một căn nhà và 3ha đất canh tác. Khi làng mới Tà Thiết được dựng xây, hằng năm, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 7 lại “về nguồn” trong sự chào đón thương yêu của đồng bào.
Chuyến “về nguồn” lần này diễn ra thật nồng ấm. Già làng Lâm Vé tâm sự:
- Ngày trước, người Khơ-me ở Tà Thiết chỉ đón Tết vào tháng tư. Giờ thì khác rồi. Tết cổ truyền chúng tôi cũng tổ chức vui chơi, thắp nhang trên bàn thờ Bác Hồ. Dân làng ai cũng mặc áo mới, cùng tụ hội và múa điệu lăm thôn. Dân làng Tà Thiết được sung túc, ấm no như hôm nay là nhờ ơn của chính quyền và Bộ đội Cụ Hồ.
Một địa danh khá đặc biệt mà Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng dừng chân trong chuyến đi này là xóm “Mồ côi” (xã Trừ Văn Thố, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Dương). Khi Đoàn đến trụ sở UBND xã, hàng chục em nhỏ đã ùa ra đón, vây quanh Thượng tướng Phan Trung Kiên cất tiếng gọi: “Ông nội”, “Ông ngoại” vang rộn. Suốt buổi gặp gỡ, chúng tôi đã được nghe câu chuyện đẹp như cổ tích.
Xóm “Mồ côi” có 20 hộ dân. Trước đây họ là những trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở Trường Thanh Thiếu niên 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1990, một dự án kinh tế mới được lập và gần 70 thanh niên mồ côi của Trường đã xung phong rời Thành phố Hồ Chí Minh lên núi rừng Bình Dương khai phá, lập nghiệp. Năm 1997, khi dự án giải thể, các gia đình lần lượt tứ tán, chỉ còn 20 hộ dân ở lại bám trụ với vườn, rừng. Điều bất hợp lý là 20 hộ gia đình ấy trong suốt nhiều năm lại không hề có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân, trẻ em không được đến trường... Năm 2006, khi đọc được một bài báo viết về xóm “Mồ côi”, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã chỉ đạo LLVT Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương tổ chức xác minh thông tin và ông trực tiếp về tận xóm để gặp những gia đình nơi đây. Sau cuộc gặp đó, Thượng tướng Phan Trung Kiên và các đơn vị quân đội đã đỡ đầu, hỗ trợ, liên hệ với các ngành chức năng để làm các thủ tục khai sinh cho các hộ dân. Anh Trần Văn Tuấn, tổ trưởng xóm “Mồ côi”, tâm sự với chúng tôi: “Bộ đội Cụ Hồ đã khai sinh cho hàng chục gia đình với hơn 200 nhân khẩu nơi đây. Con của các hộ dân nơi đây đều gọi Thượng tướng Phan Trung Kiên là “ông nội”, “ông ngoại” vì những tình cảm đẹp mà ông đã dành cho chúng tôi.
Cũng trong chuyến đi, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà ở nhiều địa danh như: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, khu dân cư Bà Xán, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước... Những nơi đoàn đến, tình quân dân thắm thiết, hòa trong sắc xuân mới ấm áp. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước, được sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, các vùng căn cứ cách mạng đang khởi sắc từng ngày. Thiếu tướng Trần Đơn, Phó tư lệnh Quân khu 7 cho biết: “Trong dịp Tết Canh Dần 2010, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu đã trích hơn 52 tỉ đồng để tổ chức cho bộ đội ăn Tết, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, công tác hậu phương quân đội. Các đơn vị thuộc LLVT Quân khu luôn thể hiện được nghĩa tình quân dân bền chặt”. Binh đoàn Cửu Long đợt này cũng đã trích hơn 20 tỉ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công tác hậu phương quân đội...
Không để Tổ quốc bị bất ngờ
Đó là quyết tâm mà chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị LLVT các tỉnh Nam bộ. Đoàn BB5 (Quân khu 7) những ngày giáp Tết vẫn duy trì nghiêm hoạt động huấn luyện, SSCĐ. Đại tá Trần Hoài Trung, Chính ủy Đoàn BB5 cho biết:
- Toàn Đoàn năm nay đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 về bảo đảm SSCĐ, tổ chức đón Tết cổ truyền Canh Dần. Kế hoạch SSCĐ và tổ chức đón Tết được triển khai xuống đến các đơn vị cơ sở. Năm nay, 100% chiến sĩ đều đón Tết ở đơn vị theo quy định mới của Bộ Quốc phòng. Để mỗi chiến sĩ có một cái Tết ý nghĩa trong những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, các đơn vị cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ...
Đồn Biên phòng 817 (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) đứng chân ở huyện Tân Châu những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sĩ vinh dự được nhận quà của Bộ Quốc phòng. Trung tá Vũ Trọng Thắng, Đồn trưởng xúc động, tâm sự: Ngày giáp Tết là thời điểm hoạt động buôn lậu rộ lên dọc tuyến biên giới, đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với đơn vị. Năm nay, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết và tặng quà đã đem lại niềm động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ của Đồn. Vui xuân, vui Tết nhưng chúng tôi quyết tâm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thượng tướng Phan Trung Kiên cho chúng tôi biết:
- Qua chuyến kiểm tra, chúc Tết, có thể đánh giá, các đơn vị LLVT ở phía Nam đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo SSCĐ, tổ chức đón Tết cổ truyền. Các đơn vị đã tổ chức lực lượng, phương tiện, vũ khí khí tài, xây dựng kế hoạch SSCĐ chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo đón Tết an toàn, SSCĐ cao.
Xuân mới đang về. Tại những nơi Đoàn đến thăm và chúc Tết, chúng tôi đều cảm nhận được sự ấm áp của tình quân dân, tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đứng chân nơi mảnh đất “Nam bộ Thành đồng” trong thực hiện nhiệm vụ, luôn luôn cảnh giác, SSCĐ bảo vệ cho Tổ quốc yên bình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận