Cùng với Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước từ cơn bão số 9, phải mất rất nhiều thời gian, tiền của và nhân lực mới có thể khôi phục lại được. Sự có mặt của Bộ đội Công binh - Binh đoàn Cửu Long, đã và đang góp phần giúp nhân dân xứ dừa trở lại cuộc sống bình thường sau bão...
Cùng với Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước từ cơn bão số 9, phải mất rất nhiều thời gian, tiền của và nhân lực mới có thể khôi phục lại được. Sự có mặt của Bộ đội Công binh - Binh đoàn Cửu Long, đã và đang góp phần giúp nhân dân xứ dừa trở lại cuộc sống bình thường sau bão...
Đã 3 tuần kể từ ngày cơn bão số 9 hoành hành, các vùng quê Bến Tre đã và đang nỗ lực khắc phục thảm họa. Trên những thân cây gãy, đổ xác xơ, những mầm non đã bắt đầu nhú lên.
Cảnh đổ nát, hoang tàn dọc các tuyến đường đến các vùng quê đã được dọn dẹp quang đãng. Mặc dù vậy, những mất mát, đau thương, trong mỗi gia đình, ấp, xã vẫn còn hết sức nặng nề. Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại... là những huyện nằm trong vùng tâm bão. Sau khi khảo sát thực tế, tìm hiểu nguyện vọng của chính quyền và nhân dân, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Đoàn Công binh N.50 và phân đội Công binh H.5, Đoàn S.9 cùng hệ thống phương tiện kỹ thuật, hành quân về giúp dân tại thị trấn Giồng Trôm và 3 xã trọng điểm trong vùng tâm bão.
Trung tá Phạm Kim Giang, chỉ huy lực lượng giúp dân tại Bến Tre cho biết: Theo dự kiến ban đầu, đơn vị sẽ giúp dân trong thời gian 10 ngày, song ngay trước ngày hoàn thành kế hoạch, Tư lệnh và Chính ủy Binh đoàn sau khi khảo sát tình hình, đã quyết định bổ sung kế hoạch giai đoạn 2. Giai đoạn 1 đơn vị đã giúp dân dựng mới 58 căn nhà, sửa chữa 74 căn, 7 trường học, đóng mới và sửa chữa 60 bộ bàn ghế, dựng 5 cột điện, khơi thông nhiều tuyến kênh, sửa chữa 2 cây cầu, khắc phục 920 mét đường dây điện... BTL Binh đoàn và đoàn S.9, đoàn N.50 đã trao tặng các hộ gia đình chính sách và hộ khó khăn 50 suất quà, 920 bộ quần áo, 500 kg gạo...
Chúng tôi về xứ dừa khi nhiệm vụ giúp dân của Binh đoàn đang rất khẩn trương: Xây tặng 28 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo neo đơn bị đổ sập nhà cửa trong bão, trị giá mỗi căn từ 8-10 triệu đồng tại 3 xã Hòa Bình, Tân Xuân, Phú Long và thị trấn Giồng Trôm. Ông Đào Văn Đực, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa tâm sự:
- Trong lúc địa phương đang thiếu trầm trọng đội ngũ thợ xây dựng thì các anh bộ đội công binh có mặt. Các anh còn áp dụng kỹ thuật xử lý, khắc phục nhanh chóng, hiệu quả, nhiều tuyến đường điện, đường giao thông. Việc cán bộ chiến sĩ quyên góp xây tặng nhà tình thương làm cho bà con hết sức xúc động.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh N.50 dựng nhà tình thương cho gia đình chính sách ở Giồng Trôm |
Các căn nhà tình thương được thực hiện theo phương pháp đổ cột bê tông, thưng và lợp bằng tôn. Với những đôi tay đã sạn chai qua những năm tháng xây dựng công trình nên các thao tác về kỹ thuật xây dựng của cán bộ, chiến sĩ hết sức nhanh gọn và thuần thục. Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Tấn Trung ở ấp 3, xã Bình Hòa. Anh Trung là con gia đình thương binh, nhà bị sập hoàn toàn. Tại đây tổ thi công do trung úy Nguyễn Văn Mạnh chỉ huy đang cùng gia đình khẩn trương dựng cột, đắp nền.
Đa số chiến sĩ về giúp dân tại xã Bình Hòa đều quê ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn những đôi tay khéo léo thao tác các kỹ thuật xây, đổ bê tông, dựng cột... ít ai nghĩ rằng, trước khi nhập ngũ, họ chưa một lần làm quen với những công việc này. Với sự triển khai thực hiện đồng loạt theo các tổ, nhóm, 24 căn nhà tình thương ở 3 xã đang nhanh chóng hình thành, dự kiến đến ngày 4-1-2007 sẽ hoàn tất.
Bất ngờ và thú vị, nhiều chiến sĩ về giúp dân tại xã Tân Xuân (Ba Tri) và Phú Long (Bình Đại) là những người con của quê hương Bến Tre. Trước khi hành quân về giúp dân, các chiến sĩ đã được thông báo: đơn vị thưởng phép 5 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Những cánh thư đã được gửi về, những cuộc hẹn hò đôi lứa đang chờ ngày gặp gỡ. Vậy nhưng, khi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phải kéo dài thêm sang giai đoạn 2, họ đành lỗi hẹn. Tôi đã được đọc một số trang nhật ký của các chiến sĩ trẻ, và được sự đồng ý của họ, xin trích một vài đoạn...
“Vậy là anh lại cùng đồng đội bước vào giai đoạn 2 của nhiệm vụ giúp dân, dựng nhà tình thương tặng má Nguyễn Thị Đỡ. Nghe má kể về những năm tháng một mình nuôi con, khi người chồng của má đã hi sinh suốt mấy chục năm qua, mình thấy lòng nghèn nghẹn. Lẽ ra đêm nay anh đã có thể nắm tay K.H sải bước dưới bóng dừa bàng bạc ánh trăng. Nhưng K.H ơi! Đừng giận anh vì lỗi hẹn. Khi em biết được công việc của anh, em sẽ cảm thông và yêu anh hơn... (nhật ký của chiến sĩ Lê Văn Chọn).
Còn đây là những dòng nhật ký của trung sĩ Trần Văn Hiền: “Những ngày về giúp dân đã giúp mình trưởng thành hơn. Mình hiểu sâu sắc thêm về nghĩa tình quân dân, về những tình cảm mà cô bác dành cho anh em. Đơn vị kéo dài thêm thời gian giúp dân, mình và anh em đều xác định, phải hoàn thành thật tốt. Góp phần mang lại niềm vui cho dân cũng là niềm vui của bộ đội – các anh cán bộ nói thế và mình cũng nghĩ thế".
Có rất nhiều câu chuyện cảm động của những ngày về giúp dân được anh em lưu lại trong từng trang nhật ký. Cụ Đặng Văn Đắc, ở ấp 3, xã Bình Hòa năm nay 81 tuổi, sống cùng cụ bà cũng đã già yếu. Nhà hai cụ bị sập. Khi bộ đội đến, cụ Đắc không còn minh mẫn và rất yếu. Các chiến sĩ đã cõng cụ đến gửi nhà hàng xóm rồi tức tốc dựng nhà. Sau khi hoàn thành lại cõng cụ về ở. Tình cảm, việc làm của cán bộ, chiến sĩ công binh đã làm xúc động hết thảy bà con cô bác lối xóm.
Sau bão, những rặng dừa lại xanh tươi. Xóm ấp đổ nát đang mọc lên những căn nhà lành lặn, vững chãi. Và trong cuộc hồi sinh sau bão, hình ảnh của người lính công binh Binh đoàn Cửu Long cũng đẹp như cây dừa, vững chãi, bao dung và lãng mạn...
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận