Chuyến đi dự hội thi báo cáo viên giỏi của Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) tại kho K331 để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai. Với chủ đề “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 8 báo cáo viên từ khắp mọi miền của Tổ quốc làm nhiệm vụ trong ngành quân khí...
![]() |
|
"Vườn rau tiên tiến" của các chiến sĩ kho K331. |
Cũng là cái “duyên” khi đêm đầu tiên nghỉ tại kho K331 tôi được ở cùng phòng với Đại úy Đặng Thị Nhài (giảng viên trường Trung cấp Quân khí), là báo cáo viên nữ duy nhất cũng là người đã giành giải nhất của Hội thi. Câu chuyện mà chị mang tới hội thi có chủ đề: “Đôi dép của Bác”, khi được hỏi vì sao lại chọn câu chuyện này, chị giãi bày: “Trong rất nhiều câu chuyện về đức tính dung dị của Bác Hồ, mẩu chuyện “Đôi dép cao su” đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thật khó quên về đức tính giản dị của Bác. Bởi thế mà tôi có thể kể mãi cho con trai mình nghe về câu chuyện ấy. Tôi đọc cho cháu 3 lần vậy mà cháu thuộc ngay, miệng nó nhanh nhảu: Đôi dép cao su/ Đôi dép Bác Hồ…”. Và bài tập viết đầu tiên của cháu nó đã đưa cho tôi xem bài “Đôi dép Bác Hồ” với những nét chữ còn run run. Lúc ấy tôi thấy thật sung sướng…”.
Đại tá Đỗ Đình Cảnh, chính ủy Cục Quân khí tâm sự với tôi về những câu chuyện quanh hội thi: “Kể chuyện về Bác không phải là đọc thuộc lòng một câu chuyện, mà phải từ trong tim mình. Nhất là thế hệ chiến sĩ trẻ sống trong thời bình hôm nay, đương đầu với biết bao cám dỗ, khó khăn từ cuộc sống hiện đại, cần lắm bản lĩnh vững vàng để bảo vệ Tổ quốc”.
Quả thật, hội thi diễn ra trong không khí tươi vui, cởi mở và xúc động. Cả hội trường như lặng đi khi một câu chuyện được tiếp tục. Đó là những câu chuyện được các báo cáo viên diễn đạt truyền cảm và liên hệ thực tiễn rất sinh động.
Ngay sau hội thi tôi đã được chứng kiến những công trình mà những người lính trẻ quân khí đã và đang phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác. Đại úy Vương Quốc Quyền, trợ lý chính trị kho K331, người vừa giành giải khuyến khích của hội thi báo cáo viên dẫn tôi đi thăm vườn rau của đơn vị do thanh niên đảm nhiệm. Mỗi luống rau đều ghi tên một đồng chí phụ trách, phân rõ trách nhiệm chăm bón, nhờ vậy mà đơn vị luôn bảo đảm đủ rau ăn cho bộ đội.
Từ âm hưởng của cuộc thi đã theo chân khán giả lan tỏa về các vùng kho. Các chi đoàn, liên chi đoàn thi đua mở thêm các hội thi như: thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi giọng hát hay giao lưu với địa phương… Sau hội thi là những buổi xem phim ngoài trời về lịch sử truyền thống đất nước, quân đội…
Khi tôi đi thăm các công trình của thanh niên thì gặp một nhóm chiến sĩ đang chung nhau một cuốn sách giới thiệu về “Thủ đô kháng chiến”. Bởi ngay sau hội thi các báo cáo viên và thủ kho giỏi được đi thăm khu di tích cách mạng Tân Trào. Một chiến sĩ trẻ nói: “Lần đầu được đến Tân Trào, dù tôi đã được đọc ở sách báo, nhưng giờ vẫn háo hức được đồng đội giới thiệu để chuyến đi thêm sâu sắc. Mong rằng những hoạt động giáo dục truyền thống như thế này sẽ được Đoàn thanh niên tổ chức thường xuyên hơn”.
Bài và ảnh: Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận