Thứ Tư, 20/10/2010, 20:03

    Ấm lòng dân Tân Hóa

    QĐND Online – Chỉ vài ngày trước thôi, Tân Hóa vẫn bị cô lập sau lũ. Muốn vào đến các thôn trong xã chỉ có cách duy nhất là tăng bo trên chiếc bè tự chế của người dân được ghép bằng ba chiếc săm ô tô bơm căng...

    QĐND Online – Chỉ vài ngày trước thôi, Tân Hóa vẫn bị cô lập sau lũ. Muốn vào đến các thôn trong xã chỉ có cách duy nhất là tăng bo trên chiếc bè tự chế của người dân được ghép bằng ba chiếc săm ô tô bơm căng.

    Sáng 20-10, ba chuyến xe vận tải của Đơn vị S54 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) chở 10 tấn gạo, 650 bộ quần áo và 2.300 khăn mặt đã về đến xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình và được phát đến tận tay bà con nhân dân. Đây là số hàng cứu trợ của Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 và Cục Hậu cần Quân khu chuyển đến đồng bào vùng lũ xã Tân Hóa. Số hàng hóa trên được bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp phát cho các hộ trong vùng bị lũ đã phần nào giải quyết khó khăn trong việc chống đói, rét sau khi lũ rút.

    Ở nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Đơn vị M, Đoàn B24 và Đơn vị M9, Đoàn C68 (Quân khu 4) vẫn đang sát cánh, nỗ lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống… Phóng viên Báo QĐND Điện tử đã ghi lại được những hình ảnh này, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

    No image available
    Những chuyến xe nghĩa tình.
    No image available
    Tập kết gạo để cấp phát cho nhân dân.
    No image available
    Lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 4  chuyển hàng cứu trợ đến tận tay nhân dân.
    No image available
    Lợp lại mái ngói cho trường tiểu học Cổ Liêm.
    No image available
    Dọn dẹp nhà cửa cho nhân dân.
    No image available
    No image available
    Những "thần đèn" mặc áo lính.
    No image available
    Nắng lên, người dân tranh thủ phơi ngô.

     

    Nhóm phóng viên

     

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...