Thứ Sáu, 29/07/2011, 19:41

    Ấm lòng người dân biên giới Hòa Hội

    QĐND - Từ sáng sớm, Trường Tiểu học ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (Châu Thành, Tây Ninh) đã có hàng trăm người dân tập trung đón đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... đồng bào Khơ-me do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh phối hợp với Bệnh viện Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông và Công ty TNHH Phú Nông tổ chức...

    QĐND - Từ sáng sớm, Trường Tiểu học ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (Châu Thành, Tây Ninh) đã có hàng trăm người dân tập trung đón đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... đồng bào Khơ-me do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh phối hợp với Bệnh viện Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông và Công ty TNHH Phú Nông tổ chức.

    No image available
    Người dân Hòa Hội nhận thuốc và quà của chương trình.

    Đồng chí Trần Văn Bé Thanh, Chủ tịch xã Hòa Hội trực tiếp gọi tên từng người dân vào phòng khám bệnh và tranh thủ cho chúng tôi biết: Hòa Hội là xã biên giới nghèo nhất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; phần lớn dân số là đồng bào dân tộc Khơ-me. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, làm thuê, đời sống rất khó khăn, nên việc đến bệnh viện để khám chữa bệnh rất hạn chế. Hơn nữa, thói quen của người dân khi đau ốm thường tự mình mua thuốc uống hoặc tìm đến các thầy lang. Có bác sĩ quân y của BĐBP Tây Ninh và từ TP Hồ Chí Minh về khám bệnh, phát thuốc miễn phí là niềm vui lớn đối với người dân và chính quyền xã ở đây.

    Được tận mắt chứng kiến các thành viên trong đoàn y bác sĩ khám bệnh cho người dân, chúng tôi càng cảm nhận tình nghĩa quân dân. Các bác sĩ ân cần thăm hỏi bệnh, phát thuốc và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho từng người bệnh. Mỗi cử chỉ, từng câu nói của các thầy thuốc đối với người dân đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Trời đã quá trưa, nắng vùng biên gay gắt, nhưng các thành viên trong đoàn vẫn rất nhiệt tình, cố gắng khám bệnh đến người cuối cùng.

    Bà Lưu Thị Chuẩn, 60 tuổi cho biết: “Tôi thường xuyên bị đau đầu, không có tiền đến bệnh viện khám bệnh. Được các bác sĩ quân y đến tận nơi khám bệnh, phát thuốc và còn được tặng quà, tôi và mọi người rất xúc động. Các thầy thuốc rất niềm nở, chu đáo, hướng dẫn tận tình, ưu tiên trẻ em, người lớn tuổi”.

    Kết thúc buổi khám bệnh, toàn bộ số thuốc còn lại được đoàn trao tặng Đồn Biên phòng Phước Tân để sau này tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP Tây Ninh cho biết: Khám bệnh cho người dân ở địa bàn biên giới được BĐBP Tây Ninh tổ chức thường xuyên. Đợt khám bệnh này vào đúng dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) và đã có hơn 300 người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

    Rời Hòa Hội, chúng tôi cứ ấn tượng mãi về tình quân dân thắm thiết nơi vùng biên giới. Ánh mắt lưu luyến, lời cảm ơn và bàn tay vẫy chào của người dân Hòa Hội làm cho hình ảnh bác sĩ tình nguyện đẹp mãi trong lòng người dân.

    Bài và ảnh: Kiều My

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...