QĐND - Sau những ngày gồng mình chống lũ, bà con hai xã Hải Hòa (Hải Lăng), Triệu Đại (Triệu Phong), tỉnh Quảng Trị đã phần nào vơi đi những vất vả, mất mát lẫn đau thương nhờ sự đồng cảm, sẻ chia của các tình viên nguyện viên trẻ đến từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an cùng một số doanh nghiệp trong nước...
QĐND - Sau những ngày gồng mình chống lũ, bà con hai xã Hải Hòa (Hải Lăng), Triệu Đại (Triệu Phong), tỉnh Quảng Trị đã phần nào vơi đi những vất vả, mất mát lẫn đau thương nhờ sự đồng cảm, sẻ chia của các tình viên nguyện viên trẻ đến từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an cùng một số doanh nghiệp trong nước. Họ đã trực tiếp hành quân đưa hàng về cứu trợ nhân dân nơi đây.
Vượt gần 600km, chúng tôi về xã Hải Hòa (Hải Lăng, Quảng Trị) khi dư âm của đợt lũ vừa qua vẫn còn hiện hữu trên từng thân cây, mái nhà và khuôn mặt hốc hác sau bao đêm mất ngủ của bà con.
Theo báo cáo của UBND xã Hải Hòa, đợt lũ vừa qua đã làm 95% số nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 1-1,5m, lũ nhấn chìm toàn bộ số lúa đang đến kỳ thu hoạch làm thiệt hại khoảng 30 tấn thóc, gần 100 con lợn, hơn 1000 con gia cầm bị chết, nhiều tài sản có giá trị của nhân dân bị lũ cuốn trôi... Và hiện tại, bà con đang thiếu thốn đủ đường từ nước uống, gạo ăn đến chăn, màn, quần áo… Bởi vậy, khi nghe xã thông báo hôm nay có đoàn thanh niên về trao quà cứu trợ cho bà con, ai cũng cảm thấy ấm lòng bởi sự sẻ chia của tuổi trẻ cả nước.
![]() |
|
Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ thôn An Thơ, xã Hải Hòa (Hải Lăng, Quảng Trị). |
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại trung tâm xã để nhận hàng cứu trợ, khiến cái lạnh đầu đông dường như ấm áp hơn. Tại xã Hải Hòa, đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 túi gạo 5kg, 1 thùng mì ăn liền, 1 thùng lương khô, 1 thùng nước, 1 chăn ấm. Trong số các gia đình đến nhận quà, gia đình anh Lê Văn Linh ở thôn An Thơ, xã Hải Hòa là bị thiệt hại nặng nề nhất. Do lũ lên nhanh, vợ chồng anh chỉ kịp lo cho 3 con đến nơi an toàn, khi quay trở lại thì lũ đã cuốn trôi đi tất cả nhà cửa và toàn bộ tài sản. Nhận quà của đoàn công tác, anh Linh nghẹn ngào: “Mấy ngày nay, gia đình tui với 6 nhân khẩu chỉ toàn ăn sắn và mì ăn liền qua ngày, nay thì có gạo để nấu ăn rồi”.
Còn chị Lê Thị Lẹ ở thôn Phù Ninh, xã Hải Hòa, nhà và hơn 5 sào lúa bị lũ cuốn trôi. Nhiều ngày nay gia đình chị phải ở nhờ nhà hàng xóm, không biết đến khi nào mới dựng lại được căn nhà.
Trực tiếp trao quà, thăm hỏi nhân dân vùng lũ, Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội chia sẻ: “Nhìn bà con hốc hác, bơ phờ sau những ngày vật lộn với lũ, chúng tôi xót xa quá! Món quà ít ỏi mà Ban Thanh niên Quân đội cùng với các tổ chức quyên góp giá trị tuy không lớn, chỉ mong góp một phần nhỏ giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn”.
Rời xã Hải Hòa, đoàn công tác cứu trợ đến xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Trong đợt lũ vừa qua xã Triệu Đại đã có 370 ngôi nhà bị ngập, khoảng 1000 tấn lúa không thu hoạch kịp, hơn 3000 con vịt bị chết. Tại đây, đoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nhất. Đón nhận món quà từ đoàn, bà Võ Thị Vại, 75 tuổi ở thôn Hiền Lương, xã Triệu Đại cầm tay chúng tôi cứ nói đi nói lại: “Quý hóa quá cháu ạ! Quý quá! Bà cảm ơn thật nhiều! Thật nhiều”.
Được biết, trong đợt này đoàn công tác đã huy động quyên góp được 2 tấn gạo, 1.500 thùng mì ăn liền, 600 thùng lương khô, 450 thùng nước, 750 chăn và 600 thùng hàng sinh hoạt thiết yếu để hỗ trợ nhân dân vùng lũ 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Số hàng trên còn có sự quyên góp, ủng hộ của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Công ty ConsTreXim.
Là người trực tiếp đến tận các bản làng, các thôn, xã bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua trao quà cứu trợ, anh Phạm Lê Huy, đại diện Công ty ConsTreXim chia sẻ: “Đã nhiều năm nay, công ty luôn đồng hành với các tổ chức ủng hộ bà con các vùng bị thiên tai, dịch bệnh. Lần này chúng tôi đồng hành với các cơ quan trên thấy việc trao quà khoa học hơn, nhanh chóng đến được tận tay người dân. Món quà đóng góp của cán bộ, công nhân viên trong công ty thật không thấm tháp gì so với thiệt hại mà bà con nơi đây đang phải gánh chịu, nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia của chúng tôi với đồng bào”.
Chia tay bà con vùng lũ trong những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi hiểu tình cảm đó, nghĩa cử đó của tuổi trẻ đã làm ấm lòng người dân vùng lũ và sáng lên niềm tin, sự lạc quan về tình người trong hoạn nạn, góp phần giúp người dân nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn, dần ổn định cuộc sống.
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận