Thứ Năm, 24/09/2009, 15:38

    Ấm lòng vùng biên Vĩnh Gia

    112 hộ nghèo ở xã biên giới Vĩnh Gia (tỉnh An Giang) đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn, bình quân mỗi hộ được vay 8 triệu đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sắm xuồng và câu lưới mưu sinh, tổ chức chăn nuôi để tăng thu nhập kinh tế gia đình; góp phần chủ động làm ăn trong mùa nước nổi năm nay...

    112 hộ nghèo ở xã biên giới Vĩnh Gia (tỉnh An Giang) đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn, bình quân mỗi hộ được vay 8 triệu đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sắm xuồng và câu lưới mưu sinh, tổ chức chăn nuôi để tăng thu nhập kinh tế gia đình; góp phần chủ động làm ăn trong mùa nước nổi năm nay.

    Nở rộ phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”

    Tôi vừa về xã Vĩnh Gia, được chứng kiến vụ lúa đông xuân và hè thu ở đây thắng lợi lớn, nông dân phấn khởi, vững tin bước vào mùa nước nổi; trật tự xã hội tiếp tục giữ vững và bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

    No image available
    Nông dân Vĩnh Gia ủ nấm rơm mùa nước nổi.

    Ông Nguyễn Văn Ê, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết:

    - Chưa bao giờ nhân dân Vĩnh Gia lại phấn khởi như những tháng gần đây khi xã được trên hỗ trợ vốn để tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

    Toàn xã có 198 hộ đăng ký phấn đấu trở thành “Hộ nông dân sản xuất giỏi”, kết quả xét chọn được 191 hộ, tăng hơn năm ngoái 55 hộ. Trong đó có 17 hộ thu nhập trên 70 triệu đồng/ha, đạt “Nông dân sản xuất giỏi” cấp tỉnh (tăng 7 hộ), 51 hộ thu nhập trên 60 triệu đồng/ha, đạt cấp huyện (tăng 20 hộ)

    Phong trào nông dân sản xuất giỏi ở Vĩnh Gia năm nay đạt kết quả cao chính là nhờ được hỗ trợ vốn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cho nông dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào biên giới vay vốn sản xuất và kinh doanh.

    Ngay khi triển khai Chỉ thị của Thủ tướng, xã Vĩnh Gia xúc tiến lập dự án, bình xét 9 hộ có kinh nghiệm sử dụng vốn sinh lời trong sản xuất, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn cho vay 220 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Đồng thời đề nghị cho 25 hộ nghèo vay 200 triệu đồng chăn nuôi bò, mỗi hộ được khoảng 8 triệu đồng (tương đương với hai con bò).

    Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn tổ chức giới thiệu kinh nghiệm của những hộ sản xuất, chăn nuôi giỏi để nhân rộng trong cộng đồng. Điển hình như kinh nghiệm trồng nấm rơm của gia đình ông Lê Thanh Vân (ấp Vĩnh Lạc). Kết quả đến nay trong xã đã có hơn 30 hộ biết trồng nấm; hàng chục hộ đào ao thả cá và chăn nuôi bò theo mô hình từ hơn 20 con trở lên…

    Nhờ phát huy có hiệu quả đồng vốn hỗ trợ của Chính phủ để chuyển đổi mùa vụ, mở rộng diện tích cây trồng, chú trọng chăn nuôi, trồng các loại cây rau quả có thu nhập cao như trồng nấm rơm, dưa hấu và dưa leo… mà đời sống của nhân dân xã Vĩnh Gia đã không ngừng được nâng lên. Những mô hình sản xuất mới này vừa khai thác tiềm năng đất đai, vừa tận dụng được lao động nhàn rỗi và lao động địa phương.

    Xã còn mở lớp sửa chữa xe máy, chăn nuôi cá, heo, bò… cho hơn 110 thanh niên chưa có việc làm, do Trung tâm Giới thiệu việc làm, Hội Nông dân huyện và Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn tổ chức. Đồng thời Câu lạc bộ Nông dân Vĩnh Gia còn nhận 560kg đậu phộng để giới thiệu cách trồng, chăm bón và nhân rộng cây trồng mới ở biên giới.

    No image available
    Trạm xá quân – dân y Vĩnh Gia mới được xây dựng.

    Được dạy nghề, lại được hỗ trợ vốn, nông dân Vĩnh Gia tự tin chuyển đổi cây trồng mùa vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, những hộ nghèo thì bớt nghèo, hộ trung bình thì vươn lên khá, làm giàu.

    Ông Nguyễn Văn Trường, thành viên Từ thiện - Xã hội Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo Vĩnh Gia cho chúng tôi biết:

    - Địa phương luôn sẵn sàng “4 tại chỗ”, lũ lụt là có ngay lương thực, thực phẩm ứng phó; không để bà con thiếu đói, khó khăn kéo dài như những năm trước đây. Các nhà hảo tâm cũng đã sẵn sàng phối hợp với chính quyền để giúp đỡ những người khó khăn.

    Nghĩa tình quân - dân

    Là xã nghèo thuộc địa bàn biên giới và thuộc diện Chương trình 135 của Chính phủ đầu tư, nhưng do phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và thường xuyên được bộ đội Đồn Biên phòng 957 giúp đỡ, nên các phong trào của địa phương ngày một thu hút đông đảo cộng đồng tham gia, nhất là phong trào sửa chữa cầu đường, trường học, trạm xá… Tháng 8 vừa qua bà con đã đóng góp 12 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động để sửa lại cây cầu bê tông thuộc ấp Vĩnh Hòa dài 12m; góp 4 triệu đồng để mua 40m3 cát rải đường vào các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới; bổ sung 18 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo”...

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 947 (An Giang) tặng 2 căn nhà “Mái ấm biên cương”, với tổng trị giá hơn 45 triệu đồng cho hai gia đình ông Đỗ Văn Thảo (ấp Vĩnh Hòa) và ông Trần Văn Mai (ấp Vĩnh Cầu).

    Ông Nguyễn Văn Ê, Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Gia cho biết:

    - Đồn Biên phòng 957 và địa phương đang xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong số này, Đồn 957 tiếp tục đảm nhiệm thêm 3 căn nhà nữa.

    Trung tá Phạm Văn Sĩ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 957 (An Giang), vui mừng thông báo với chúng tôi, cuối tháng 9 này, Trạm xá Quân - Dân y Vĩnh Gia sẽ khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động, có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vận động và đầu tư xây dựng. Có thể nói, đây là trạm xá lớn nhất và được xây dựng đầu tiên trên tuyến biên giới An Giang.

    Dự kiến, đi vào hoạt động trạm xá sẽ miễn phí hoàn toàn cho nhân dân địa bàn biên giới cả trong nước và bên nước bạn Cam-pu-chia đến khám, điều trị bệnh. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định đầu tư xây dựng Trạm cấp nước sạch cho Đồn Biên phòng 957, phục vụ khoảng 250 hộ trên địa bàn biên giới này.

    Trung tuần tháng 9 vừa rồi, lũ xuôi dòng kênh Vĩnh Tế chảy xiết, cuồn cuộn đổ vào các nhánh kênh T4, T5, T6… Xã Vĩnh Gia đã kịp thời tổ chức 4 chốt cứu hộ, cứu nạn ở 4 ấp có 4 cây cầu xuôi Quốc lộ N1. Mỗi chốt có từ 12 đến 15 người, cả Bộ đội Biên phòng và dân quân ứng trực tại chỗ, sẵn sàng cứu giúp nhân dân hai nước trên đường làm ăn gặp bất trắc.

    Công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong mùa nước nổi luôn được tăng cường và đã trở thành ý thức trách nhiệm của chính quyền, nhân dân và các lực lượng đóng quân trên địa bàn xã Vĩnh Gia; phong trào quần chúng tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp trong khu vực biên giới tiếp tục phát huy. Người dân Vĩnh Gia vững tâm làm ăn, tự tin gắn bó với vùng biên giới, cùng Bộ đội Biên phòng canh giữ nơi địa đầu Tổ quốc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

    Bài và ảnh: PHAN TRỌNG ÂN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...