QĐND Online - Mới sáng sớm, anh Điểu Khoen đã đưa vợ và 4 đứa con ra khu nhà mới để trồng cây. Đây là khu nhà do Công ty Him Lam ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ về kinh phí, đơn vị C.17 của Binh đoàn 16 trực tiếp tổ chức xây dựng để đón các hộ dân người S’Tiêng nghèo nhất ở...
![]() |
| Niềm vui nhận nhà “Nghĩa tình biên giới”. |
QĐND Online - Mới sáng sớm, anh Điểu Khoen đã đưa vợ và 4 đứa con ra khu nhà mới để trồng cây. Đây là khu nhà do Công ty Him Lam ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ về kinh phí, đơn vị C.17 của Binh đoàn 16 trực tiếp tổ chức xây dựng để đón các hộ dân người S’Tiêng nghèo nhất ở hai ấp Bù Tam và Phước Tiến, của xã Hưng Phú, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước về̉. Mặc dù chưa nhận quyết định cấp nhà, nhưng anh chị muốn trồng cây ven đường trước khu nhà của mình, để vài ba năm nữa sẽ có bóng mát cho bọn trẻ vui đùa. Khi vợ chồng Điểu Khoen vẫn còn bỡ ngỡ trước nơi ở mới, thì 4 đứa trẻ lại nô đùa vui vẻ như đã từng ở đây lâu lắm rồi. Từ 10 năm nay, gia đình Điểu Khoen phải sống trong một căn nhà chật chội, ẩm thấp. Nói là nhà cho nó sang, chứ nơi đó chỉ giống như một túp lều mà bà con dân tộc S’Tiêng thường làm để trồng rẫy. Mùa mưa, nhà ướt như ngoài đường. Mùa nắng, đứng trong nhà con nít còn nhìn thấy được mặt trời.
Cũng giống như nhà Điểu Khoen là gia đình ông Điểu Binh ở ấp Bù Tam. Có 4 người con, nhưng họ chỉ có một cái rẫy nhỏ để trồng mì (sắn). Ông Điểu Binh bị bệnh tật liên miên chẳng giúp được gì cho gia đình, khiến người vợ là Điểu Thị Phước ngày nào cũng phải đưa mấy đứa con đi làm công cho người khác. Bà Phước kể: “Mẹ con tôi làm ngày nào, chỉ đủ ăn ngày đó, không có tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng đâu. Cái rẫy mì làm vất vả mấy tháng, chỉ thu về được hơn 2 triệu đồng. Bọn trẻ đứa nào học cao nhất cũng chỉ hết lớp 3”. Vật lộn với cái nghèo gần 30 năm trời, vợ chồng ông chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm được một căn nhà to hơn, chắc chắn hơn “túp lều” chỉ rộng có 15m2 đang ở, chứ không nghĩ có được cái nhà xây. Đầu năm nay, khi chính quyền ấp thông báo đơn vị C.17 sẽ cấp cho một căn nhà rộng 57,3m2, với 2 phòng ngủ, một phòng khách, trị giá 60 triệu đồng ở khu vực Đội 8, ông Điểu Binh cứ tưởng mình nghe nhầm. Ông nói với vợ: “Có thật như vậy không bà? Bộ đội đã giúp vợ chồng mình đổi đời rồi”.
Đúng vào dịp kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 24 hộ dân người S’Tiêng ở xã Hưng Phước đã được dọn đến những căn nhà mới. Những nụ cười và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ngập trong khu dân cư vẫn còn thơm mùi vôi. Chứng kiến niềm vui của đồng bào, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Binh đoàn 16 và đơn vị C.17, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất phấn khởi. Khu dân cư này có công đóng góp rất lớn của ông, khi đưa được nguồn vốn về xây dựng. Là vị tướng đã từng chiến đấu nhiều năm trên chiến trường miền Nam, ông thấu hiểu sự hy sinh mất mát của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như ở xã Hưng Phước. Sau này trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Phạm Văn Trà càng quan tâm hơn đến công tác “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc nơi biên giới, hải đảo. Đến khu dự án Kinh tế – quốc phòng do đơn vị C.17 của binh đoàn 16 quản lý, Đại tướng Phạm Văn Trà rất thương cảm với cuộc sống của bà con các dân tộc đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới với nước bạn Cam-pu-chia, nhất là bà con dân tộc S’Tiêng. Ông đã chỉ đạo Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ gần một tỷ đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và làm con đường nhựa dài hơn 400m cho bà con S’Tiêng ở khu vực Đội 3. Đại tướng cũng vận động Công ty Him Lam hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng để xây dựng khu nhà cho bà con đến ở hôm nay. Sau khi nhận quyết định cấp nhà, vợ chồng anh Điểu Phương, 26 tuổi ở ấp Bù Tam cứ tíu tít bên cạnh Đại tướng Phạm Văn Trà. Điểu Phương nói:
- Người S’Tiêng cám ơn bác, cám ơn bộ đội Binh đoàn 16 nhiều lắm. Chúng cháu nhận nhà rồi mà cứ ngỡ mình đang mơ.
![]() |
|
Đại tướng Phạm Văn Trà, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Binh đoàn 16 cùng bà con S’Tiêng trồng cây tại khu nhà “Nghĩa tình biên giới”. |
Cùng anh Đặng Thế Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đi trồng cây lưu niệm trong khu dân cư, tôi càng cảm nhận được niềm vui của bà con S’Tiêng lớn đến mức nào. Theo anh Nhàn, hiện nay, tỉnh Bình Phước nói chung, huyện Bù Đốp nói riêng còn rất nhiều hộ dân nghèo, nhất là ở khu vực biên giới. Việc Công ty Him Lam, Binh đoàn 16 làm nhà “Nghĩa tình biên giới” cho bà con, có ý nghĩa to lớn. Những căn nhà giáp biên, không chỉ giúp bà con “an cư” mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước.
Đại tướng Phạm Văn Trà đã nói: “Giúp bà con an cư có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng giúp bà con lạc nghiệp, còn quan trọng hơn nhiều”. Để 24 hộ dân nhận nhà mới có cuộc sống dần ổn định, Binh đoàn 16 và đơn vị C.17 đã có kế hoạch dạy nghề cho họ. Theo đại tá Lê Đức Thọ - Chỉ huy trưởng đơn vị C.17, các hộ dân sẽ được đơn vị dạy nghề chăm sóc và cạo mủ cao su. Sau khi học xong, mỗi hộ sẽ được đơn vị nhận ít nhất một lao động vào làm việc. Không những vậy, các hộ dân còn có thể đăng ký nhận khoán chăm sóc vườn cây để kiếm thêm thu nhập. Biết được tin này, chị Điểu Thị Ánh Thiên (vợ anh Điểu Phương) đã reo lên: “Thế là từ nay không còn phải đi làm mướn vất vả, thu nhập thấp nữa rồi”.
Trên dốc Lồ Ô nhìn lại dãy nhà mới của 24 hộ dân người S’Tiêng, tôi cảm giác như đang được ngắm một dãy phố mới trên vùng đất biên cương lộng gió. Bên rừng cao su bạt ngàn đang trong mùa thu hoạch, những căn nhà màu ve như những nụ hoa tươi thắm mà “Bộ đội Cụ Hồ” đã tặng cho bà con. Theo kế hoạch, tới đây đơn vị C17 sẽ tiếp tục xây dựng 35 nhà “Nghĩa tình biên giới”, mỗi căn trị giá hơn 40 triệu đồng tặng cho bà con nghèo ở xã Lộc An, huyện Lộc Ninh nữa. Đó là những việc làm thiết thực, giúp bà con biên giới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận