Thành phố Hồ Chí Minh đang nóng hơn 33 độ C. Trước và sau Tết Nguyên đán, những thông tin về tình hình rét đậm, rét hại ở miền Bắc và miền Trung, đã làm nhiều người dân se sắt nỗi lòng...
![]() |
|
Vận chuyển chăn ấm, áo len ra ga tàu gửi đồng bào nghèo phía Bắc. |
Những tấm lòng “vàng”
Chúng tôi gặp vợ chồng ông Huỳnh Văn Nam, ngụ ở phường 9, quận 3. Đây là một gia đình nghèo, kiếm sống bằng nghề bán vé số của vợ và chạy xe ôm của chồng. Ông Nam cho biết: “Nghe tin trên đài, báo, vợ chồng tôi biết bà con các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Lạng Sơn và các tỉnh miền Bắc đang phải chống chọi với rét hại, nhiều gia đình nghèo trẻ em, người già còn thiếu áo ấm, chăn dày để dùng. Vì vậy, dù nghèo nhưng gia đình tôi cũng góp được chút ít, hy vọng cùng đồng bào thành phố giúp bà con”. Bà vợ ông mở bọc tiền, đếm cho tôi xem: Gần 200.000 đồng, đa số là tiền lẻ được bà gói rất cẩn thận. Đây là số tiền ông bà đã dành dụm trong suốt một tuần làm việc vất vả vừa qua. Mỗi ngày, ông bà lại bỏ vô bọc từ 20.000 đến 25.000 đồng. Bà nói: “Ngày mai, chúng tôi sẽ đến Hội Chữ thập đỏ thành phố, để gửi giúp bà con phía Bắc mua trâu, bò”.
Ở khu vực đường Tân Kỳ-Tân Quý, quận Tân Phú, nhiều người đã biết đến bà Hoàng Thị Yến, 67 tuổi đang vận động con cháu mua mì tôm, áo rét, chăn bông để gửi tặng đồng bào miền Bắc. Khi chúng tôi đến, bà đang gói quần áo để mang tới tòa soạn của một tờ báo, gửi tặng đồng bào phía Bắc, nhưng nhất định không cho chúng tôi chụp ảnh. Tôi hỏi: “Bác có biết cái rét ngoài Bắc lạnh đến mức nào không?”. Bà trả lời ngay: “Cái rét mà trâu, bò phải chết, người già, trẻ em phải nhập viện nhiều như thế thì kinh khủng quá! Trông các cháu vùng cao co rúm vì rét để đến trường, bác không sao cầm được nước mắt”. Tính đến ngày 18-2, gia đình bà Yến đã mua được 10 bộ quần áo rét, 6 cái chăn và quyên góp được gần 3.000.000 đồng để gửi ra phía Bắc. Cảm động hơn cả là tấm lòng của cụ Nguyễn Văn Hạnh, 79 tuổi, ngụ ở khu vực bến Bình Đông, quận 8. Gia đình cụ còn nghèo, lại phải chịu cảnh lụt lội do triều cường triền miên, nhưng ông cụ đã gom tất cả quần áo con cháu mua cho bấy lâu, để gửi tặng đồng bào miền Bắc. Cụ nói: “Đồng bào của mình đang gặp phải nạn rét. Thương lắm con ạ. Mỗi người phải chung tay gửi “nắng” từ miền ra thôi”.
Đến một số nơi khác, chúng tôi còn nghe được nhiều chuyện rất cảm động từ những tấm lòng của bà con miền Nam đối với đồng bào miền Bắc. Có một chị phụ nữ đã trích tiền phúng viếng trong đám tang của chồng mình, nhờ cơ quan chức năng gửi giúp đồng bào miền Bắc mua trâu, bò, giống lúa, khôi phục lại sản xuất. Nhiều cháu học sinh đã bớt tiền ăn sáng; nhiều tiểu thương đã tự nguyện quyên góp quần áo, chăn màn, tiền bạc; nhiều cán bộ hưu trí cũng trích một phần lương tháng để ủng hộ bà con nghèo miền Bắc khôi phục lại sản xuất.
Chăn, áo ấm theo tàu ra Bắc
Vừa gặp chúng tôi ở trụ sở, chị Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh - nói ngay: “Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chuyển một số quần áo, chăn màn bằng tàu hỏa ra Bắc rồi”.
Qua chị Huệ chúng tôi được biết, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức quyên góp và mua được 150 chiếc chăn len, hàng trăm bộ quần áo trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngày 16-2, số hàng này đã được các hội viên Chữ thập đỏ chuyển lên tàu hỏa để gửi về vùng giá rét. Dự kiến ngày 20-2, số chăn màn, quần áo sẽ đến Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Giơ chiếc áo len cho tôi xem, chị Huệ nói: “Chiếc áo hiệu Mackin này có giá gốc là 99.000 đồng, nhưng một doanh nghiệp đã bán cho Hội chỉ với giá 33.000 đồng. Họ muốn góp phần cùng thành phố giúp bà con phía Bắc chống rét”. Không chỉ mua chăn ấm, áo chống rét gửi đồng bào miền Bắc, hiện nay, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đang tổ chức quyên góp tiền để giúp bà con khôi phục sản xuất. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, đến nay Hội đã quyên góp được hơn một tỷ đồng. Trước mắt, số tiền này sẽ được Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Huệ mang ra Bắc vào ngày 20-2 mua trâu bò, vật nuôi, giống cây trồng tặng bà con nghèo các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Cùng tiếp sức với Hội Chữ thập đỏ thành phố, ông Phạm Anh Dũng, giám đốc Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn đã xuất tiền cá nhân và vận động nhân viên quyên góp tiền gửi ra miền Bắc giúp bà con nghèo chống rét và khôi phục lại sản xuất. Đồng hành với Ngân hàng CPTM Sài Gòn, Công ty sản xuất thuốc Ru-bi gửi đến Hội Chữ thập đỏ 100 triệu đồng, Công ty Phong Phú 50 triệu đồng, Tập đoàn COTEC RUP 50 triệu đồng để mua trâu bò, vật nuôi và giống cây trồng giúp bà con nghèo vùng giá rét.
Cứu rét lúc này cũng khẩn cấp như cứu trợ thiên tai, lũ lụt. Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí và tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức vận động quyên góp vật chất, tiền bạc để giúp bà con các tỉnh phía Bắc chống rét, khôi phục lại sản xuất sau rét.
Theo chúng tôi, hiện nay một số Ban, ngành của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vẫn đang chờ đợi sự chỉ đạo của trên mới phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do giá rét. Nếu chậm trễ, bà con nghèo các tỉnh phía Bắc sẽ phải chịu nhiều khó khăn, vất vả. Chúng tôi được biết, hiện bà con tiểu thương một số khu chợ, nhiều doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã kêu gọi quyên góp với khẩu hiệu “Áo ấm, chăn len cho đồng bào nghèo”, “Mua trâu bò giúp bà con sản xuất”. Đó là những hành động kịp thời giúp bà con các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là những gia đình gặp nhiều khó khăn, có áo len, chăn bông đắp ấm, khôi phục lại đàn trâu bò bị chết do rét.
Chúng tôi mong rằng, phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo miền Bắc bị giá rét, sẽ được các địa phương trong cả nước phát động sớm, để bà con các tỉnh phía Bắc giảm bớt những khó khăn, vất vả trong mùa đông giá lạnh này.
Bài và ảnh: Thu Ngân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận