Chủ Nhật, 02/12/2007, 22:35

    Ama Giang biết lo cho buôn làng

    Gìa làng Ama Giang ở buôn Trum, xã Đắc Wil, huyện Cư Dút (Đắc Nông) được bà con tin yêu, quý trọng, bởi già luôn biết lo cho buôn làng...

    Gìa làng Ama Giang ở buôn Trum, xã Đắc Wil, huyện Cư Dút (Đắc Nông) được bà con tin yêu, quý trọng, bởi già luôn biết lo cho buôn làng.

    Buôn Trum có 42 hộ, 154 nhân khẩu, chủ yếu là người Ê Đê, cũng là địa bàn các thế lực phản động hướng đến tìm cách xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước hòng chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống bình yên của buôn làng. Chúng kích động, xúi giục, lôi kéo bà con vượt biên sang Cam-pu-chia. Mặc dù tuổi cao, bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng Ama Giang vẫn cùng lực lượng an ninh, chính quyền địa phương đứng ra phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vạch mặt bọn xấu và những âm mưu, thủ đoạn của chúng trước buôn làng. Già còn đến từng nhà, khuyên bảo đám thanh niên trong buôn chấp hành pháp luật và động viên bà con đoàn kết, chăm lo việc nương rẫy, xây dựng buôn làng ngày một ấm no, giữ gìn an ninh trật tự. Tinh thần làm việc không mệt mỏi của già đã được đền đáp. Kể từ sau vụ một vài thanh niên tham gia gây rối an ninh trật tự đầu năm 2001 đến nay, trong buôn Trum của già không còn người nào bị kẻ xấu lừa phỉnh vượt biên sang Cam-pu-chia. Mọi người chăm lo phát triển kinh tế nên đời sống ngày càng được nâng lên, nhiều hộ đã có ti vi, xe máy và các phương tiện nghe nhìn khác.

    Với những đóng góp tích cực đó, già làng Ama Giang đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân; Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền An ninh biên giới; UBND tỉnh Đắc Nông tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

    KIỀU BÌNH ĐỊNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...