Thứ Tư, 02/07/2008, 00:22

    Ăn chơi như… dân vùng dự án

    Thời nay có chuyện kỳ khôi, cả một vùng đang nghèo rớt mồng tơi bỗng chốc dân thành triệu phú cả. Trà My vốn là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Ruộng ít, đất khô cằn, tuy có cây quế đặc sản, nhưng lâu nay không được cải tạo giống nên năng suất, chất lượng đều giảm, bán không được là bao...

    Thời nay có chuyện kỳ khôi, cả một vùng đang nghèo rớt mồng tơi bỗng chốc dân thành triệu phú cả. Trà My vốn là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng . Ruộng ít, đất khô cằn, tuy có cây quế đặc sản, nhưng lâu nay không được cải tạo giống nên năng suất, chất lượng đều giảm, bán không được là bao.

    Bỗng đến một ngày, Nhà nước quyết định triển khai Dự án thủy điện sông Tranh. Các xã phía bắc huyện như Trà Bui, Trà Đốc, vùng nam như Trà Leng, Trà Đơn… bỗng chốc đổi đời, bởi được đền bù một khoản tiền lớn. Hộ ít thì vài chục triệu, hộ nhiều tới vài trăm triệu đồng. Số tiền ấy đối với người dân nghèo sống dưới chân dãy Trường Sơn là lớn lắm, nằm mơ cũng không thấy. Đáng lẽ dùng tiền vào những việc cần để cải thiện đời sống, tạo vốn lâu dài thì những “công tử Trà My” lập tức tiêu xài xả láng. Họ thi nhau mua sắm ti-vi, tủ lạnh, xe máy, điện thoại di động… Rất ít người xây lại nhà cửa cho khang trang. Thành ra đến thôn, xã nào cũng gặp nghịch cảnh, trong căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo, toàn chứa những tiện nghi sang trọng. Chưa hết, các “công tử” đã lên xe là phóng bạt mạng, gây ra nhiều tai nạn giao thông, hỏng xe này lại mua xe khác, có khi còn oách hơn. Rủ nhau vào nhà hàng, các “công tử” toàn nhậu đặc sản.

    Miệng ăn núi lở, chỉ khoảng một năm sau ngày được đền bù, các xã vùng cao Trà My nghèo lại hoàn nghèo. Đến một lúc nào đó, đồ thời thượng lại “đội nón” ra đi để đổi lấy miếng cơm manh áo hằng ngày. Qua sự việc này, nhiều người trách dân “công tử dự án” bán trời không văn tự, cũng còn có ý trách chính quyền, đoàn thể địa phương sở tại, đã không có sự vận động, tuyên truyền giải thích cho ra nhẽ, để họ hiểu, cần làm thế nào thực sự thoát khỏi đói nghèo khi đã có cục tiền trong tay.

    ĐÂU QUẢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...