Thứ Năm, 25/12/2008, 07:09

    An lành, chia sẻ

    Từ lâu, mùa Giáng sinh của người Công giáo đã trở thành ngày vui sum vầy của các gia đình, trở thành “văn hóa Nô-en” của nhiều người dân Việt Nam...

    Từ lâu, mùa Giáng sinh của người Công giáo đã trở thành ngày vui sum vầy của các gia đình, trở thành “văn hóa Nô-en” của nhiều người dân Việt Nam. Ra đường, gặp nhau ai cũng niềm nở cười vui, xúng xính trong những bộ quần áo mới rực rỡ. Khắp các nhà thờ, phố phường trang hoàng cờ hoa lộng lẫy để đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

    Giáng sinh-chia sẻ với người nghèo

    Mùa Giáng sinh năm nay đến với bà con Tây Nguyên từ nhiều ngày trước. Bởi năm nay, nhiều vùng ở Tây Nguyên, bà con trúng mùa cà phê và các loại cây trồng, vật nuôi khác nên lễ mừng Thiên Chúa giáng sinh được tổ chức thật sung túc, vui vẻ và an lành. Ông Dương Văn Tuệ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Cả tuần nay bà con đổ về trung tâm thành phố, thị trấn mua vật liệu về làm hang đá, trang hoàng giáo xứ, nhà thờ, nhà nguyện làm cho không khí chào đón Nô-en thêm náo nức khắp nơi. Trong năm qua, các giáo họ Công Chính (Krông Búc), Vinh Trung và Đông Sơn (Cư Kuin) được phát triển lên thành giáo xứ”; giáo xứ Vinh Quang, Buôn Hồ (Krông Búc), giáo họ Duy Linh (Buôn Ma Thuột), Mân Côi (Buôn Đôn) và Ea Kma (Cư Kuin) được xây mới nhà thờ”. Cũng theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắc Lắc, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong năm 2008, bà con Công giáo tỉnh Đắc Lắc xây dựng được 12 nhà tình thương cho người nghèo, đóng góp 800 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

    No image available

    Nhà thờ Phủ Cam (Huế) đông dần, mọi người đón đêm Chúa Giáng sinh an lành (ảnh VNN)

    Mừng đón Thiên chúa Giáng sinh năm nay bà con giáo dân Công giáo và Tin lành ở Tây Nguyên thêm vui mừng, phấn khởi khi năm qua có hàng chục nhà thờ, nhà nguyện được chính quyền địa phương quan tâm giải quyết đất xây dựng mới nơi thờ tự. Có 14 chi hội Tin lành được cấp đất, cấp phép xây dựng nhà thờ. Trên địa bàn hai tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai có 13 nhà thờ, nhà nguyện của bà con Công giáo được xây mới. Những việc làm thiết thực và cụ thể ấy, thêm một lần nữa phản ánh sự quan tâm sâu sắc, sự chăm lo chu đáo của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào có đạo nói chung và bà con Công giáo, Tin lành nói riêng.

    Ngày Giáng sinh, Đà Nẵng mưa lất phất bay, trời se lạnh, nhưng trên các ngả đường Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Phan Vinh… nườm nượp những dòng người, xe cộ... hối hả kéo về các nhà thờ. Hòa chung với niềm vui của đồng bào giáo dân, ngay từ sáng sớm, UBND thành phố, Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe tới các linh mục, tu sĩ, giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng… Có mặt trong dòng người đến nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, bà Cannell Margaret Anne, khách du lịch đến từ Ô-xtrây-li-a phấn khởi nói: “Tôi thấy thành phố Đà Nẵng rất thân thiện và mến khách, người dân ở đây chuẩn bị đón Nô-en thật chu đáo”. Mới đây, trong lần tiếp xúc với Linh mục Trần Kim Thượng, Quản xứ An Ngãi đã bày tỏ: “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ phía chính quyền. Giáo dân tự do tín ngưỡng, được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Các hộ nghèo đều được chính quyền bố trí vào khu tái định cư, tặng nhà đại đoàn kết. Bà con giáo dân còn được Bộ đội Cụ Hồ giúp đỡ thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình”…

    Rộn rã khắp ngả đường

    Không khí đón lễ Giáng sinh năm nay của đồng bào công giáo trên địa bàn Cần Thơ tràn đầy niềm vui, khi lễ Giáng sinh trùng với dịp thành phố Cần Thơ kỷ niệm 5 năm chia tách, trở thành thành phố trực thuộc trung ương và kết thúc năm du lịch Quốc gia “Miệt vườn sông nước Cửu Long”. Trên nhiều tuyến đường chính của thành phố như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, đường 3 tháng 2, Cách mạng Tháng 8, đường 30 tháng 4… rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các ban ngành tổ chức đi thăm hỏi, động viên đồng bào Công giáo; ngành văn hóa thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật tại Vòng xoay Công viên nước Cần Thơ, Công viên Lưu Hữu Phước và các trung tâm văn hóa quận, huyện tạo khí thế vui tươi lành mạnh. Chị Nguyễn Thu An nhà ở đường Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ xúc động nói: “Năm nay, tuy người dân gặp rất nhiều khó khăn do giá cả lên xuống thất thường, nhưng chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà các gia đình công giáo nghèo, neo đơn, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Người công giáo chúng tôi rất hạnh phúc khi được cộng đồng xã hội giúp đỡ trong những lúc khó khăn…”.

    No image available

    Đón Giáng Sinh cùng với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh VNN

    Trước ngày Nô-en, thời tiết của Hà Nội thật đẹp, nắng ấm, vậy mà đến đúng ngày đón Giáng sinh, trời trở rét đậm. Nhưng chính cái lạnh giá này lại được mọi người thích thú. Từ 4 giờ chiều, trên khắp ngõ phố, người người vận những bộ quần áo mới, rực rỡ sắc màu tiến về khu vực Hồ Gươm, Tràng Tiền, Nhà thờ Lớn, những cửa hàng bán quà Giáng sinh tấp nập người ra-vào chọn cho mình và người thân những món quà ý nghĩa. Cảnh tắc nghẽn xảy ra trên khắp các cửa ô dẫn vào khu trung tâm thành phố, bởi không khí tưng bừng thắng trận của Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup. Ra đường, trên tay ai cũng cầm cờ Tổ quốc to, nhỏ, vừa nhún nhảy, vừa hô vang những câu “Giáng sinh đỏ”, “Việt Nam muôn năm”… Cùng chung niềm vui Giáng sinh với mọi người tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, anh Trần Tiến Minh ở Chương Mỹ (Hà Nội) hồ hởi nói: “Mọi năm cứ xem mọi người vui Nô-en qua truyền hình, năm nay sáp nhập Hà Tây với Hà Nội, nên tôi đưa cả vợ và con vào trung tâm thành phố từ chiều để tối đón Giáng sinh. Quả là không bõ công đi mấy chục cây số, lại còn vui gấp nghìn lần khi đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan. Việt Nam muôn năm…”.

    Còn ở TP Hồ Chí Minh, từ chập tối, khu trung tâm thành phố đã chật kín người. Quanh nhà thờ Đức Bà, dòng xe máy và ô tô đan cứng vào nhau trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng. Các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi ngày thường vốn đã nhộn nhịp giờ càng trở nên sôi động và ồn ã trong sắc đèn, hoa lung linh, sặc sỡ. Các khách sạn, trung tâm thương mại được trang hoàng lộng lẫy. Trong dòng người, xe cuồn cuộn, dễ nhận ra những “ông già Nô-en” trong bộ quần áo truyền thống đi tặng quà cho trẻ em. Tại Công viên 23-9, một sân khấu rộng được trang hoàng cầu kỳ với những dòng tuyết nhân tạo bay lất phất, tạo cho du khách một không khí Nô-en của xứ lạnh giữa Sài Gòn. Tại xóm đạo dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển, quận 8, các ngôi nhà cũng đều được trang trí cây thông, đèn ông sao... Nhà thờ Bình Thái nơi tập trung giáo dân dự lễ đã bắt đầu tấp nập với các hoạt động cho đêm Giáng sinh. Với khu vực Xóm Mới (quận Gò Vấp), đèn, hoa, cây thông... là những vật không thể thiếu trong đêm Giáng sinh. Những con đường, hẻm và từng ngôi nhà đều rực rỡ trong đêm dưới ánh đèn nhiều màu sắc.

    Nhóm P.V Văn hóa

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...