Thứ Ba, 28/10/2008, 20:39

    Ấn tượng đầu tiên

    Để tạo ấn tượng ngay từ ngày đầu với chiến sĩ mới, cùng với nhiều hoạt động khác, Đoàn cơ sở kho Kỹ thuật tổng hợp, Cục kỹ thuật (Quân khu 5) phối hợp với đơn vị kết nghĩa, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ "hoành tráng" chào mừng.

    Để tạo ấn tượng ngay từ ngày đầu với chiến sĩ mới, cùng với nhiều hoạt động khác, Đoàn cơ sở kho Kỹ thuật tổng hợp, Cục kỹ thuật (Quân khu 5) phối hợp với đơn vị kết nghĩa, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ "hoành tráng" chào mừng.

    Đêm văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, chan hòa giữa những người đi trước và những người đến sau; giữa các anh bộ đội và các đoàn viên thanh niên của địa phương.

    Các tiết mục được dàn dựng công phu, vừa trẻ trung, vui nhộn, vừa hào hùng, lắng đọng. Khán giả không chỉ thưởng thức, mà tâm trạng hòa theo giai điệu, thả vào bao sắc hoa, vào những tràng pháo tay nồng nhiệt không ngớt. Một chiến sĩ mới vốn nhút nhát, vậy mà trong phút chốc bỗng trở nên mạnh dạn, đăng ký lên giao lưu và tỏ ra rất có "bản lĩnh". Chiến sĩ mới Nguyễn Văn Mạnh quê Tuy Phước-Bình Định bộc bạch: "Em thật sự bất ngờ và vui sướng khi được các Thủ trưởng, các anh, các chị tổ chức đón tiếp chu đáo, thoải mái như ngày hôm nay. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng hết mình giành kết quả cao trong huấn luyện để khỏi phụ lòng mong mỏi của gia đình và mọi người ở đây".

    Hơn 2 giờ đồng hồ cho một đêm giao lưu văn nghệ xem như đã dài, vậy mà khi kết thúc, nhiều chiến sĩ vẫn tỏ ra luyến tiếc. Đúng là những bài học, hình ảnh, tình cảm và việc làm đầu tiên trong môi trường quân ngũ có một ấn tượng sâu sắc đối với người chiến sĩ. Vậy nên, việc quan tâm chăm lo mọi mặt, trong đó có đời sống văn hóa tinh thần của chiến sĩ mới là hết sức cần thiết. Qua những hoạt động này giúp mỗi chiến sĩ thêm gắn bó, yêu mến đơn vị, góp phần hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.

    TRẦN XUÂN NAM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...