Chủ Nhật, 11/08/2013, 16:53

    Ấn tượng đợt hành quân dã ngoại giúp dân

    QĐND - Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, với gần 320 hộ dân, là một làng quê nghèo của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Toàn thôn có tới 1/3 số hộ thuộc diện đặc biệt nghèo, nghèo và cận nghèo, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng (đường xá, nhà văn hóa, trường mẫu giáo) còn rất khiêm tốn...

    QĐND - Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, với gần 320 hộ dân, là một làng quê nghèo của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Toàn thôn có tới 1/3 số hộ thuộc diện đặc biệt nghèo, nghèo và cận nghèo, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng (đường xá, nhà văn hóa, trường mẫu giáo) còn rất khiêm tốn.

    Thực hiện chủ trương “Quân đội giúp dân xây dựng nông thôn mới”, đầu tháng 7, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 275 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã thực hiện đợt huấn luyện hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2013 tại thôn Đại La. Đợt công tác sẽ kéo dài 25 ngày, bộ đội giúp nhân dân địa phương làm đường dân sinh dài 350m, rộng 3,5m vào trường mẫu giáo; giúp các gia đình chính sách khơi dọn giếng nước và khám, chữa bệnh; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho nhân dân, thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ đội công tác đang cùng nhân dân địa phương làm đường giao thông.

    Thật cảm động, mặc dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng người dân trong thôn vẫn dành cho bộ đội những nơi ở tốt nhất có thể. Ông Nguyễn Văn Chín (73 tuổi), một người dân trong thôn rất vui khi được đón bộ phận hậu cần đến ở nhà mình. Ông Chín bảo mọi người: Các chú cứ yên tâm, cần gì cứ nói. Hằng ngày, con trai tôi sẽ tham gia gánh nước, nấu cơm cùng các chú. Nói là làm, hằng ngày không chỉ có cậu con trai, mà cả ông Chín cũng cùng bộ phận anh nuôi chuẩn bị cơm dẻo, canh ngọt và đủ nước uống cho bộ đội.

    Không chỉ gia đình ông Nguyễn Văn Chín, mà các gia đình khác có đoàn công tác ở, cũng như các gia đình lân cận đều tạo điều kiện tốt nhất cho bộ đội. Công việc đổ bê tông làm đường tuy vất vả, nhưng các tổ nhóm đều tranh thủ thời gian giúp đỡ các gia đình chính sách trong thôn. Chiều chiều, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng thanh niên địa phương giao lưu bóng đá và tối đến lại vui văn hóa, văn nghệ…

    Hạ sĩ Hồ Văn Nam, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, lần đầu tiên đi hành quân dã ngoại giúp dân, cho biết: “Khi đến đây, nhận được sự đón tiếp niềm nở của người dân, được cùng ăn, cùng ở, cùng làm…, tôi thấy mình như đang được sống ở nhà cùng bố mẹ. Tôi hoàn toàn bất ngờ về đợt công tác. Đây sẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời quân ngũ của tôi”.

    Còn Thiếu úy Nguyễn Công Trực, Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 275, đã nhiều lần tham gia các chuyến công tác dân vận giúp dân tâm sự: Người dân thôn Đại La còn nghèo lắm nên mọi người động viên nhau cố gắng làm thật nhiều việc tốt để giúp bà con. Vừa đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho đội công tác, vừa đảm nhiệm khâu tiếp phẩm, công việc vất vả nhưng gia đình nào có người ốm là bộ phận quân y chúng tôi có mặt thăm khám và cấp thuốc ngay. Hằng ngày, sau khi xong việc, chúng tôi còn phân công nhau đi đến các gia đình trong thôn để tư vấn cho bà con về cách vệ sinh phòng dịch và diệt loăng quăng, bọ gậy. Là bác sĩ quân y, nhưng có những lúc chúng tôi còn kiêm cả “bác sĩ thú y” tiêm phòng, chữa trị cho đàn gia súc, gia cầm.

    Ngừng một lát, Thiếu úy Nguyễn Công Trực cho biết thêm: Hôm bộ phận quân y đến khám bệnh và cấp thuốc cho dân, cụ bà Nguyễn Thị Nghênh móm mém lên ngâm bài thơ “Bao giờ trở lại” của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười/ Rộn ràng xóm nhỏ…/ Các anh về/ Xôn xao làng tôi bé nhỏ/ Nhà lá đơn sơ/Tấm lòng rộng mở…”. Ôi sao mà cảm động đến thế!

    No image available

    Lưu luyến giờ phút chia tay.

    Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đội công tác và sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền xã cùng nhân dân thôn Đại La nên đợt công tác đã hoàn thành trước 10 ngày. Trước bữa cơm chiều, Trung tá Nguyễn Hữu Tĩnh, trợ lý dân vận Trung đoàn 275 thông báo, chỉ vài ba ngày nữa là đơn vị rút quân. Nghe thông tin này, anh con trai ông Nguyễn Văn Chín giãy nảy: Sao các anh về sớm vậy, theo kế hoạch sang tuần đơn vị mới rút quân cơ mà? Rồi anh chạy đi gọi thêm mấy người hàng xóm, bắt gà nấu cháo nhộn nhịp như nhà ngày mai có đám hỷ. Trong không khí vui vẻ ấm áp tình quân dân ấy, ông Nguyễn Văn Chín cất tiếng hát: “Các anh đi/ Khi nào trở lại/ Xóm làng tôi/ Trai gái vẫn chờ mong…”. Không ai bảo ai, mọi người đều vỗ tay và hát theo ông.

    Xúc động, bùi ngùi, Trung tá Nguyễn Hữu Tĩnh nói: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẽ ghi nhớ mãi tình cảm quân dân “cá nước” này. Đơn vị sẽ sớm trở lại để cùng chính quyền và nhân dân địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

    Bài và ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC


     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...