Thứ Tư, 18/02/2009, 22:49

    Anh “bộ đội của bản”

    Đến Ban CHQS huyện Na Rì (Bắc Kạn), tôi nghe cán bộ, chiến sĩ “khoe khéo” rằng, ở đây có một người được nhân dân quý mến gọi bằng cái tên rất đỗi giản dị, thân thương: “Anh bộ đội của bản”...

    Đến Ban CHQS huyện Na Rì (Bắc Kạn), tôi nghe cán bộ, chiến sĩ “khoe khéo” rằng, ở đây có một người được nhân dân quý mến gọi bằng cái tên rất đỗi giản dị, thân thương: “Anh bộ đội của bản”. Đó là Trung tá Lành Xuân Hùng, trợ lý trinh sát Ban CHQS huyện Na Rì. Anh là một trong số ít cán bộ người dân tộc Nùng ở đây. Sau khi tốt nghiệp THPT, thi đỗ hai trường đại học, truyền thống của quê hương và gia đình đã giúp anh chọn Trường sĩ quan Lục quân 1 làm nơi khởi nghiệp, để rồi suốt đời tâm huyết, gắn bó với “màu áo xanh”.

    Chúng tôi quyết định lên đường về xã Cư Lễ để gặp anh Hùng. Sau cái bắt tay thật chặt, trên khuôn mặt dãi dầu từng trải nở nụ cười hiền lành, anh thật thà nói: “Ây da! Mình làm những việc mà ai cũng làm cả thôi, có gì lớn đâu”. Anh rất “kiệm lời” khi nói về bản thân. Phần lớn trong câu chuyện, anh tâm sự về những nỗ lực cố gắng của đồng đội và những khó khăn trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở huyện vùng cao này. Anh kể nhiều về công tác huấn luyện dân quân ở địa bàn anh phụ trách. Tuy là trợ lý trinh sát nhưng nhiệm vụ quân sự địa phương đòi hỏi người cán bộ phải “đa năng”, không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải tìm hiểu và nắm vững kiến thức theo kiểu “giỏi một việc, biết nhiều việc”, để khi xuống các xã gặp “tình huống” còn biết cách xử lý và vận động bà con dân bản.

    Đặc biệt, anh Hùng đã dành thời gian dịch các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ra tiếng dân tộc để tuyên truyền, vận động bà con. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, anh không những là tấm gương sáng từ học tập đến làm theo Bác, mà còn kể chuyện về Bác bằng tiếng dân tộc cho đồng bào nghe. Vì thế mỗi khi anh xuống xã, từ người già đến em nhỏ ai cũng “đòi” anh kể chuyện về Bác Hồ. Khi tôi thắc mắc: “Những chuyện về Bác nhiều thế anh làm thế nào mà dịch và thuộc hết được?”. Anh nói: “Cứ đọc nhiều khắc nhớ thôi, mình nhớ chuyện ngắn trước rồi mới nhớ chuyện dài. Mình kể tiếng “đồng bào” theo cách hiểu của mình nên dễ thôi!”.

    Thật trân trọng và cảm phục khi tôi được biết, với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong các mặt công tác, liên tục 5 năm qua anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở. Mới đây anh được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Bạch Thông. Đó là niềm vinh dự, tự hào đối với “Anh bộ đội của bản”.

    BÙI NHƯ LAN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...