QĐND - Đến công tác tại Đại đội 1, Phân đội 304, Đơn vị C90, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum chúng tôi được nghe kể nhiều về câu chuyện hai anh em ruột cùng viết đơn xung phong nhập ngũ đợt hai năm 2010 vừa qua. Đó là hai anh em A Nghé và A Tắc, dân tộc Xê Đăng, ở làng Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum...
QĐND - Đến công tác tại Đại đội 1, Phân đội 304, Đơn vị C90, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum chúng tôi được nghe kể nhiều về câu chuyện hai anh em ruột cùng viết đơn xung phong nhập ngũ đợt hai năm 2010 vừa qua. Đó là hai anh em A Nghé và A Tắc, dân tộc Xê Đăng, ở làng Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
![]() |
| Hai anh em A Nghé và A Tắc. |
Khi chúng tôi hỏi vì sao cả hai anh em đều viết đơn xung phong nhập ngũ A Nghé tâm sự: “Cha mình cũng là Bộ đội Cụ Hồ. Anh em mình mong được đứng trong hàng ngũ quân đội để phát huy truyền thống gia đình”. Cũng theo A Nghé: “Vào bộ đội để giúp mình cứng cỏi hơn trong cuộc sống sau này”. Rồi A Nghé kể cho chúng tôi nghe câu chuyện trong cơn bão số 9 năm 2009, hình ảnh các anh bộ đội quên mình vượt dòng nước lũ cứu dân làng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào. Tình cảm và trách nhiệm của các anh thật đáng trân trọng và tự hào, cũng vì lẽ đó mà A Nghé luôn mong muốn mình được trở thành đồng đội của các anh. Còn A Tắc có vẻ thực tế hơn, em cho biết: "Mấy anh trong làng đi bộ đội về chững chạc hơn, anh nào làm ăn kinh tế cũng giỏi. Do đó, em xung phong nhập ngũ".
Thượng úy U Đam Phan, Chính trị viên Đại đội 1, Phân đội 304, cho biết: "Anh em A Nghé và A Tắc đều là những chiến sĩ có ý thức tự giác tốt, rèn luyện hăng say, bền bỉ. Hằng ngày, hai anh em vẫn gặp nhau trao đổi về các nội dung huấn luyện, học tập và thi đua rèn luyện. Vì vậy mới qua hai tuần huấn luyện, 100% nội dung học tập của hai anh em đều đạt giỏi.
Bài và ảnh: Nguyễn Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận