QĐND - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa tiếng Anh với tấm bằng loại giỏi và là một trong 120 thủ khoa xuất sắc nhất Thủ đô, từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế... cô gái khiếm thị Đào Thu Hương, Hội viên Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội, phiên dịch viên tổ chức Samari’s Purse-Việt Nam đã khẳng định sự phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường học tập, vượt qua số phận...
QĐND - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa tiếng Anh với tấm bằng loại giỏi và là một trong 120 thủ khoa xuất sắc nhất Thủ đô, từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế... cô gái khiếm thị Đào Thu Hương, Hội viên Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội, phiên dịch viên tổ chức Samari’s Purse-Việt Nam đã khẳng định sự phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường học tập, vượt qua số phận. Thành tích đó của Thu Hương được Tập đoàn Phần mềm Microsof vinh danh “Anh hùng thầm lặng”.
![]() |
|
Đào Thu Hương |
Theo Thu Hương, cùng với những nỗ lực trong học tập, thì việc chủ động sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội chính là điều kiện mở rộng vốn kiến thức. Đây cũng chính là những kinh nghiệm mà Thu Hương có được thông qua tham gia các hoạt động khi còn học ở cấp phổ thông. Những lần ấy, Thu Hương tham gia dẫn chương trình song ngữ cho các buổi hòa nhạc từ thiện và các phong trào do Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức. Từ năm học lớp 9, Thu Hương đã là phiên dịch viên của tổ chức Samari’s Purse-Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian học đại học, Thu Hương đã nghiên cứu, thiết kế chương trình học tập tiếng Anh bằng đĩa CD cho các em khiếm thị và giành giải Ba cuộc thi chế tạo đồ dùng học tập của nhà trường. Ngoài ra, Thu Hương còn giành giải Ba cuộc thi viết về nền giáo dục Hoa Kỳ (năm 2008) và giải Ba về phụ nữ khiếm thị vượt khó (năm 2010)... Trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đào Thu Hương được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen... Được nhận Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010”, Đào Thu Hương tâm sự: "Giải thưởng sẽ là động lực để tôi tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống...".
Bài và ảnh: Mè Quang Thắng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận