Thanh Liên (Thanh Chương - Nghệ An) - quê anh, Trung tá, liệt sĩ Lê Văn Phượng chiều nay đón anh về, trời đổ mưa tầm tã. Con đường làng lâu nay vẫn in dấu chân anh bỗng dài ra bởi dòng người thầm lặng đón anh...
* Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng
Thanh Liên (Thanh Chương - Nghệ An) - quê anh, Trung tá, liệt sĩ Lê Văn Phượng chiều nay đón anh về, trời đổ mưa tầm tã. Con đường làng lâu nay vẫn in dấu chân anh bỗng dài ra bởi dòng người thầm lặng đón anh.
![]() |
|
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu 4 đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Lê Văn Phượng.
|
Trong dòng người đón anh, nhiều người đã không cầm được nước mắt, rất nhiều người trong số đó lần đầu tiên gặp anh, qua di ảnh. Vợ anh, chị Phan Thị Hương thi thoảng tỉnh lại thảng thốt gào lên vài tiếng rồi lịm đi. Người mẹ già 87 tuổi cùng 3 đứa con thơ dại, nhòa đi trong nước mắt và tiếng gọi cha. Mấy ngày trước, anh điện thoại về còn hứa với 3 đứa con sẽ về mua quà Trung thu và chở các con đi rước đèn ông sao. Vậy mà, lần đầu tiên anh thất hứa với chúng. Anh đã vĩnh viễn ra đi không một lời dặn lại khi lên đường vào vùng lũ cứu dân. Chuyến ca-nô của Ban CHQS thị xã Quảng Trị đêm 29 rạng ngày 30-9-2009 lao vào trong đêm tối để tiếp tế, cứu dân bị dòng nước xoáy lật úp, anh đã xoay xở để 4 đồng đội thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng anh đã nằm lại giữa dòng nước đục ngầu bên dòng Thạch Hãn. Thi thể anh được tìm thấy khi đang bám chặt vào chiếc ca-nô. Đại tá Hồ Thanh Tự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sau khi đồng chí Lê Văn Phượng hy sinh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua đột kích kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hãy noi gương dũng cảm quên mình của đồng chí Lê Văn Phượng cứu nhân dân”.
![]() |
|
Đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đưa linh cữu Trung tá Lê Văn Phượng ra xe về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Internet.
|
Chiếc xe quân sự chở quan tài anh cuối cùng đã đưa anh về đến nhà. Đứa con gái lớn của anh, cháu Lê Thị Phương Thúy, khóc cha mà như lời than trách “Cha nói sau cơn bão này sẽ về sửa lại nhà để mẹ con thoát khỏi cảnh cầm chậu và xô ra hứng chỗ dột mỗi khi trời mưa. Ai sẽ thay cha làm việc này đây?”. Bác Phạm Quốc Hùng, xóm trưởng xóm Liên Hòa, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương cho biết: “Gia đình anh Phượng được xếp vào diện hộ cận nghèo. Vợ anh quanh năm chăm lo mấy sào ruộng cũng chỉ đủ lo được lương thực trong nhà. Việc học hành của các cháu trông cả vào đồng lương của anh Phượng. Không phụ công cha, 3 đứa con của anh Phượng đứa nào cũng học giỏi. Không biết anh Phượng hy sinh, cuộc sống của vợ và các con anh sau này sẽ ra sao nữa”. Còn bác Hoàng Văn Quyên, hàng xóm nhà anh Phượng gạt vội dòng nước mắt cho biết: “Anh Phượng công tác xa nhà, mỗi khi được nghỉ phép hay tranh thủ mà ai đó trong xóm nhờ việc gì là anh chẳng nề hà xắn tay vào giúp đỡ nhiệt tình”. Lại nói về gia sản của anh, ai đó cũng không cầm lòng được khi Ban CHQS thị xã Quảng Trị kiểm kê tài sản của anh, tài sản của người lính. Toàn bộ gia sản, tư trang của anh là 3 bộ quân phục, 2 chiếc áo sơ mi thường phục, mấy tấm hình chụp chung với gia đình, 1 thỏi lương khô cùng chiếc điện thoại cũ. Anh ra đi để lại người vợ và 3 đứa con trong cảnh côi cút. Giờ đây, vợ và con anh mất chỗ dựa vững chắc, con anh lớn lên mà thiếu đi bàn tay chăm sóc và những lời động viên của anh.
Ngay sau khi Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu liệt sĩ Lê Văn Phượng và đưa linh cữu anh về quê, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã cử đoàn công tác do Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã về thắp hương, chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Phượng. Cũng trong ngày 1-10-2009, Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã ký quyết định số 18/QĐT-AD truy thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với liệt sĩ Lê Văn Phượng.
Trung tá Lê Văn Phượng đã hy sinh. Đồng đội đã đưa anh về với quê hương, với người thân. Thế nhưng với tôi, một đồng đội của anh, thì anh chỉ đi chuyến công tác dài ngày. Anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội, bạn bè và nhân dân.
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC - DANH VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận