Tại hiện trường, ngày nào tôi cũng thấy một ông già tóc bạc trắng đi đi, lại lại quanh hiện trường. Ông là Dương Công To, gần 60 tuổi, nhà ở ấp Mỹ Hưng 2, đội trưởng đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa...
Tại hiện trường, ngày nào tôi cũng thấy một ông già tóc bạc trắng đi đi, lại lại quanh hiện trường. Ông là Dương Công To, gần 60 tuổi, nhà ở ấp Mỹ Hưng 2, đội trưởng đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Nhà ông ở cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m. Ông cho biết:
![]() |
|
ÔngDương Công To |
Ông tiếp tục chỉ huy đội dân phòng và hai người con trai đi tìm kiếm, khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc các phương tiện cứu hộ chưa có, ông huy động một số xe ôm ở địa phương chở những người bị thương về trạm y tế và bệnh viện huyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã chỉ huy đội dân phòng cùng hai người con cứu được hơn chục người bị thương và đưa 6 người chết ra ngoài.
Ngay chiều ngày xảy ra sự cố, tại hiện trường còn 15 chiếc xe máy và 9 chiếc xe đạp của công nhân chưa đến lấy, ông đã huy động đội dân phòng chuyển toàn bộ số xe trên ra khỏi hiện trường và tổ chức canh giữ an toàn. Ông nói với tôi:
- Có thể các phương tiện này là của những nạn nhân đã mất hoặc bị thương nặng chưa đến lấy. Ông đã báo cho cơ quan chức năng để có kế hoạch trao trả khi có người đến nhận.
Ông Dương Công To tham gia cách mạng từ năm 1963, hai lần bị chế độ cũ xử tù, lần đầu bị kết án 2 năm tù. Năm 1970 ra tù ông lại tiếp tục hoạt động cách mạng, năm 1974 lại bị bắt vào tù cho đến ngày miền Nam giải phóng. Đến năm 1977 ông về nghỉ. Về địa phương, ông tiếp tục tham gia công tác, nay là đội trưởng đội dân phòng đường thủy của xã Mỹ Hòa. Những năm gần đây, ông cùng anh em trong đội thường xuyên tuần tra, phát hiện và cứu vớt hàng chục người thoát nạn của gần chục vụ đắm đò trên sông Hậu…
Với những thành tích đã đạt được, cựu chiến binh Dương Công To được Ủy ban nhân dân huyện Bình Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen về thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Bài và ảnh: NGỌC NỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận