QĐND Online - Cuối tháng 11-2013, chúng tôi về Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi) nơi bùng phát Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân một thời gây xôn xao dư luận. Không phủ nhận những đổi thay bước đầu trên mảnh đất này, nhưng hiện tại người dân nơi đây vẫn gặp muôn vàn khó khăn, hậu quả “bệnh lạ” để lại quá nghiêm trọng và đeo bám từng mái nhà sàn nơi miền quê nghèo khó…
QĐND Online - Cuối tháng 11-2013, chúng tôi về Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi) nơi bùng phát Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân một thời gây xôn xao dư luận. Không phủ nhận những đổi thay bước đầu trên mảnh đất này, nhưng hiện tại người dân nơi đây vẫn gặp muôn vàn khó khăn, hậu quả “bệnh lạ” để lại quá nghiêm trọng và đeo bám từng mái nhà sàn nơi miền quê nghèo khó… Với những gì được chứng kiến, chúng tôi mong muốn cộng đồng tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân H’re ở Ba Điền; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng cần vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ giúp địa phương sớm ổn định, phát triển.
![]() |
|
Nhìn từ trên cao, Ba Điền như một lòng chảo với cánh đồng phần lớn diện tích bị bỏ hoang. |
![]() |
|
Đời sống người dân vô cùng khó khăn, với hơn 35% hộ nghèo, thu nhập bình quân chỉ đạt 6,2 triệu đồng/người/năm. |
![]() |
|
Đường vào làng Rêu còn nhiều cách trở, chỉ cần một trận mưa nhỏ, con suối Gầm dâng nước là người dân bị biệt lập hoàn toàn. |
![]() |
|
Năm 2013, tiếp tục có 11 ca mắc bệnh, tái phát “bệnh lạ”. Sau mỗi cơn mưa, người dân lo sợ, kéo nhau đến Bệnh xá xã thăm, khám rất đông. Hiện nay, nguyên nhân của “bệnh lạ” vẫn chưa có kết luận chính thức. |
![]() |
| Trụ sở UBND xã xuống cấp trầm trọng. |
![]() |
|
Nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nhiều phận đời khốn khó do căn bệnh lạ gây ra cần được giúp đỡ. Trong ảnh, cháu Phạm Thị Thu Hạ ở làng Rêu mất mẹ khi mới 25 tháng tuổi. |
Phóng sự ảnh của TẤN TUÂN và MINH MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận