Vào khoảng 10 giờ ngày 14-7-2008, trên đường về nhà, ba học sinh gồm Lê Thị Huệ, Ngô Thị Yến (lớp 8C) và Nguyễn Thị Diễm (lớp 8A), học sinh trường THCS xã Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên) mải nói chuyện, không để ý đến một thanh niên đi xe máy theo dõi đằng sau.
Vào khoảng 10 giờ ngày 14-7-2008, trên đường về nhà, ba học sinh gồm Lê Thị Huệ, Ngô Thị Yến (lớp 8C) và Nguyễn Thị Diễm (lớp 8A), học sinh trường THCS xã Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên) mải nói chuyện, không để ý đến một thanh niên đi xe máy theo dõi đằng sau. Đến gần chỗ rẽ vào cổng làng, bất ngờ đối tượng phóng lên phía trước giật nhanh chiếc dây chuyền Huệ đang đeo trên cổ. Ngay lập tức Huệ bỏ xe đạp, đuổi theo tên cướp và bám được vào xe máy của hắn kéo lại. Huệ bị lôi đi một đoạn thì xe của hắn chết máy. Nhanh như cắt, Huệ lao lên giật chùm chìa khóa xe của hắn. Trong lúc giằng co lấy lại chìa khóa, tên cướp làm rơi chiếc dây chuyền. Phát hiện ra điều này, Diễm chạy đến nhặt dây chuyền cho bạn. Cùng lúc đó Yến chạy vào cổng làng tri hô mọi người cứu giúp. Lúc này, chị Vàng, người cùng thôn với Huệ vừa đi tới kêu to để mọi người tham gia bắt tên cướp. Qua đấu tranh, hắn thừa nhận hành vi cướp giật của mình và bị quần chúng nhân dân dẫn giải về trụ sở công an xã. Hắn là Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1980, trú tại khu tập thể Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội).
Bắt được cướp là một việc khó khăn của người lớn, vậy mà ba nữ sinh bằng hành động mưu trí, dũng cảm cùng phối hợp với quần chúng nhân dân bắt gọn tên cướp giữa ban ngày. Hành động này của ba em đã được UBND xã Tân Quang kịp thời khen thưởng và tặng quà. Đồng thời, phát động phong trào thi đua noi gương việc tốt của ba em, nhằm đẩy mạnh phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Bài và ảnh: KIM DUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận