Thứ Ba, 20/12/2011, 20:33

    Ba lối nhỏ-Một con đường lớn

    QĐND Online - Ba lối nhỏ-Một con đường lớn là chủ đề chính buổi triển lãm các tác phẩm sơn mài của ba họa sĩ trẻ thế hệ 8x: Hà Anh Tuấn, Chu Việt Cường và Công Quốc Thắng tổ chức chiều ngày 20-12 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội...

    QĐND Online - Ba lối nhỏ-Một con đường lớn là chủ đề chính buổi triển lãm các tác phẩm sơn mài của ba họa sĩ trẻ thế hệ 8x: Hà Anh Tuấn, Chu Việt Cường và Công Quốc Thắng tổ chức chiều ngày 20-12 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội.

    Sinh 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2007 nhưng Chu Việt Cường lại yêu những đống rơm, mái rạ nơi thôn quê, những bụi tre làng ven nội thành là nơi ấp ủ đam mê mà Cường dành nhiều tâm huyết trong những sáng tác của mình. Xem các tác phẩm của anh, công chúng yêu nghệ thuật có thể thấy người họa sĩ trẻ này có cách diễn tả ánh sáng rất giỏi. Những vòm cây, mái lá qua cách sử dụng ánh sáng kết hợp với kỹ thuật tinh tế của chất liệu sơn mài đã gợi cho người xem một cảm giác yên bình.

    No image available
    Công chúng yêu nghệ thuật thưởng thức tác phẩm Bên hiên nhà của họa sĩ Chu Việt Cường.

    Con đường nghệ thuật với Hà Anh Tuấn (sinh năm 1980) lại khác. Bằng nỗ lực và lòng say mê sáng tạo nghệ thuật, anh vượt lên bằng cách tự học qua thiên nhiên, bạn bè. Người thầy của anh là những cuốn sách của những bậc thầy trên thế giới về hội họa trong các thư viện mà anh tìm đến từ thời thơ ấu. Giản dị và chân thành với cảm xúc từ con tim, Hà Anh Tuấn chọn cho mình lối đi khiêm tốn, thiên về tả thực. Những con đường, bé gái, cổng làng... rất đỗi thân quen, thường là đối tượng chính mà Tuấn miêu tả. Với gam màu vàng cam ấm áp lan tỏa từ tranh của Tuấn đem lại cho người xem nỗi nhớ những con người, những con đường quê của vùng đồng bằng Bắc bộ. Những tác phẩm sơn mài của Hà Anh Tuấn đã được trưng bày tại các triển lãm Mỹ thuật Thủ đô và Mỹ thuật toàn quốc.

    Trẻ nhất trong nhóm (sinh năm 1986), Công Quốc Thắng sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống hội họa tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ được tiếp xúc với xưởng vẽ sơn mài của các cô chú, đã khơi dậy niềm đam mê ấp ủ với Thắng. Năm 2007, Thắng tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội bằng bài thi trên chất liệu sơn mài với số điểm xuất sắc. Ngay từ 2005 khi còn là sinh viên, Thắng đã có tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam đương đại tại Thụy Điển do Hanoi Asian Art House tổ chức. Cách tạo hình ước lệ và bảng màu táo bạo, Thắng thả vào tranh của mình chất đồng dao một cách đáng yêu. Những điệu múa sư tử ngày rằm với nét vẽ cách điệu, khúc triết, sắc độ tương phản mạnh cùng với kỹ thuật điêu luyện, những bức sơn mài của Thắng đã tạo được xúc cảm thẩm mỹ.

    Phát biểu tại buổi triển lãm, họa sĩ Bằng Lâm, nguyên Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận xét: “Các họa sĩ trẻ đã rất táo bạo trong cách đặt vấn đề, xử lý tác phẩm trên chất liệu sơn mài. Họ đã thể hiện được tính xúc cảm mạnh mẽ trong các tác phẩm của mình, thể hiện được cách nhìn hiện đại nhưng vẫn có chất dân gian. Các họa sĩ đã thể hiện được tình yêu đất nước, phản ánh được thế giới quan của mình, đó là cái rung cảm của người nghệ sĩ”.

    Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, ông Keum Gi Hyung cũng phát biểu: “Tranh sơn mài là thể loại mang phong cách rất riêng của Việt Nam, không dễ thực hiện. Ba họa sĩ trẻ, ba người bạn, ba lối nhỏ nhưng họ đang cùng đi trên một con đường lớn của nghệ thuật. Đây sẽ là một thế hệ hoạ sĩ Việt trẻ đầy ước mơ, khao khát đối với nền Mỹ thuật Việt Nam trong tương lai”.

    Tin, ảnh: Phúc Thắng 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...