Thứ Tư, 16/07/2008, 20:05

    Bà mẹ bệnh tim và đứa con bị tai nạn

    Bà Nhi, năm nay đã 60 tuổi, bị bệnh tim, nên đau yếu thường xuyên, người gầy như que củi. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng nhưng vì con ốm, mẹ đau cũng phải nhờ anh em, làng xóm làm giúp...

    Bùi Công Viên sinh ra ở xóm Yên Mỹ, xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An), trong một gia đình nghèo. Bố Viên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục viên về địa phương do sức khỏe yếu nên đã mất năm 2000. Mẹ Viên một mình nuôi ba người con và mẹ già hơn 85 tuổi. Vì vậy, Viên phải vừa học, vừa làm để lấy tiền tự nuôi mình. Là sinh viên năm thứ hai, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, trong một lần đi kiến tập tại công trình, Viên không may bị điện giật ngã từ trên tầng 2 xuống đất.

    Để có tiền chạy chữa cho con, mẹ Viên đã phải thế chấp toàn bộ gia sản cho ngân hàng. Thời gian Viên điều trị tại Bệnh viện 103, đến nay đã hơn ba tháng, tiêu tốn gần 60 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn mỗi ngày một trầm trọng. Viên nằm bất động, không nói được, toàn thân bên phải bị liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ. Hiện tại toàn bộ cuộc sống gia đình chủ yếu trông chờ vào bà Nhi (mẹ của Viên).

    Bà Nhi, năm nay đã 60 tuổi, bị bệnh tim, nên đau yếu thường xuyên, người gầy như que củi. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng nhưng vì con ốm, mẹ đau cũng phải nhờ anh em, làng xóm làm giúp. Trong nhà bây giờ chẳng có thứ gì đáng giá, ngoài căn nhà ọp ẹp đủ che mưa che nắng. Hiện nay, ngoài số tiền nợ bà con lối xóm, bà Nhi còn vay ngân hàng 70 triệu đồng.

    Hoàn cảnh của em Viên thật thương tâm, rất cần được sự cưu mang giúp đỡ của các đoàn thể, bà con cô bác gần xa, đặc biệt các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Nhi: Xóm Yên Mỹ, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

    ĐÀO HỮU NGUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...