Thứ Bảy, 19/03/2011, 20:55

    Ba người phụ nữ “vác tù và hàng tổng”

    QĐND - Đơn vị sáp nhập, hàng chục chị em lo lắng vì phải xa gia đình vào thường trú trong doanh trại; có chị gặp mâu thuẫn vợ chồng, gia đình bên miệng vực tan vỡ; có chị nhiệt tình công tác quá, bị người khác ganh ghét loan tin “bồ bịch” khiến chồng con nghi ngờ… Rất nhiều “vấn đề của chị em” như vậy đã xảy ra nhưng được Ban chấp hành Hội Phụ nữ Kho KT887 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thu

    QĐND - Đơn vị sáp nhập, hàng chục chị em lo lắng vì phải xa gia đình vào thường trú trong doanh trại; có chị gặp mâu thuẫn vợ chồng, gia đình bên miệng vực tan vỡ; có chị nhiệt tình công tác quá, bị người khác ganh ghét loan tin “bồ bịch” khiến chồng con nghi ngờ… Rất nhiều “vấn đề của chị em” như vậy đã xảy ra nhưng được Ban chấp hành Hội Phụ nữ Kho KT887 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) giải quyết êm thấm một cách khéo léo.

    No image available

    Lãnh đạo đơn vị làm việc với Ban thường vụ Hội Phụ nữ Kho KT887.

    Kho KT887 nằm ẩn mình dưới những ngọn đồi xanh của vùng đất trung du Vĩnh Phúc. Phụ nữ chiếm một tỷ lệ lớn quân số của đơn vị nên Hội Phụ nữ cơ sở của Kho có số lượng hội viên rất đông, được tổ chức theo 3 cấp. Hằng ngày, sau giờ làm việc hành chính, trong khi các chị em khác tấp nập ra về thì có 3 người phụ nữ thường nán lại, chụm đầu bàn bạc một số vấn đề trong ngày của chị em rồi mới hối hả về nhà. Họ là các Ủy viên Ban thường vụ Hội Phụ nữ Kho KT887, gồm: Đại úy QNCN Phan Thanh Hương, Chủ tịch hội; Thiếu tá QNCN Quách Thị Liễu, Phó chủ tịch hội và Đại úy QNCN Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên thường vụ.

    Đại tá Phạm Trang Nhung, Chính trị viên Kho KT887 tâm sự: “Cán bộ hội phụ nữ ở đây đều kiêm nhiệm, có chị là thủ kho, có chị là nhân viên bếp ăn nhưng đã giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giải quyết được hàng trăm công việc lớn nhỏ, nhiều việc tưởng như không “hóa giải” nổi trong đời sống của nữ quân nhân”.

    Nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào, ai cũng cảm nhận thấy vẻ đẹp yên bình, thơ mộng của Kho KT887 với những nhà kho lặng lẽ núp bóng dưới hàng cây xanh mát. Nhưng quả thật, cũng như mặt biển dịu êm trong lòng vẫn chứa đựng biết bao con sóng. Chị Phan Thanh Hương kể rằng, năm ngoái, Phân kho H31 ở Hà Nội có lệnh giải thể, hàng chục chị em về đây nhận nhiệm vụ mới, không còn cách nào khác là phải thường trú trong doanh trại. Mỗi chị một hoàn cảnh với cha già, mẹ yếu, con thơ… không người chăm sóc, lo toan. Thường vụ Hội Phụ nữ Kho đã trực tiếp làm công tác tư tưởng, một mặt động viên chị em yên tâm công tác; mặt khác “phân cấp khó khăn” tìm cách giúp từng hoàn cảnh cụ thể. Như chị Thái Thị Mai, chồng cũng là bộ đội đóng quân xa nhà, hai con còn rất nhỏ đã được thường vụ hội viết thư gửi đơn vị của chồng, đề nghị quan tâm giúp đỡ, hai cháu nhỏ gửi tạm ông bà ngoại trông nom. Ngoài ra, Hội tham mưu đề nghị Ban chủ nhiệm thu xếp công việc để cuối tuần chị Mai có điều kiện về chăm lo con cái… Bên cạnh đó, thấy chị em ăn ở tập trung, hội tổ chức nhiều hoạt động để chị em tự học thêm kiến thức chuyên môn, nữ công gia chánh, văn nghệ-thể thao khiến đời sống của nữ quân nhân khi sống tập trung rất phong phú.

    Có một “vụ án” mà “Bao Công cũng không xử nổi” nhưng Ban thường vụ Hội Phụ nữ Kho KT887 lại “giải quyết” êm thấm. Đó là chuyện của gia đình chị T. Hai vợ chồng chị T đều là quân nhân. Các con của anh chị đều đã lớn. Chỉ vì khác nhau về quan điểm xây dựng kinh tế, dạy dỗ con cái nên anh chị làm đơn ra tòa xin ly hôn. Tòa án hòa giải không thành, anh chị ly thân, phân chia tài sản. Ba cán bộ Hội Phụ nữ Kho KT887 vẫn kiên trì thuyết phục, hàn gắn. Chị Quách Thị Liễu cho biết: "Mặc dù xung khắc giữa vợ chồng chị T rất lớn nhưng chúng tôi biết, chia tay là T sẽ thiệt thòi, con cái sẽ khổ… Biết vậy nên chúng tôi từng bước gặp gỡ đôi bên, giảm dần các bất đồng, khuyên bảo mỗi người bớt đi một chút “cái tôi”. Dần dần, hạnh phúc trở lại với họ. Mỗi người hiểu nhau hơn, tự mình khắc phục khiếm khuyết của mình để vun đắp hạnh phúc chung.

    Chúng tôi nhìn kế hoạch công tác của Chủ tịch Hội Phụ nữ Phan Thanh Hương, thấy ngày nào các chị cũng có lịch gặp gỡ, lo toan. Nào động viên tư tưởng, quyên góp thăm hỏi hội viên ốm đau, neo đơn, rồi hòa giải gia đình, tổ chức các hoạt động văn-thể-mỹ, sổ sách thống kê… và hàng trăm công việc không tên khác. Vậy mà tất cả những công việc ấy, đều phải làm ngoài giờ. Chị Hương kể, lúc bình thường thì không sao nhưng có thời điểm công việc dồn dập, các chị phải thức đêm để làm mới hết. Làm việc thiện nhưng không hẳn lúc nào cũng hái được “quả ngọt”. Trong số cán bộ hội, có chị H vì tích cực quá, bị một số chị khác hiểu nhầm, gửi tin nhắn đơm đặt chị “bồ bịch”. May có chỉ huy đơn vị công tâm, điều tra kỹ rồi giải thích trước đơn vị, chị H mới được “giải oan” còn những người “bịa chuyện” phải công khai xin lỗi.

    “Mỗi phụ nữ là một kho bí mật, đơn vị của chúng tôi lại có hàng trăm “kho bí mật” nên nếu không có Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, nhất là ba đồng chí trong Ban thường vụ thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn”-Đại tá Phạm Trang Nhung nói ngắn gọn về vai trò của ba người phụ nữ “vác tù và hàng tổng” của đơn vị mình như vậy. Hội Phụ nữ Kho KT887 được công nhận là tổ chức vững mạnh; được Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật chọn tiến hành đại hội điểm của các hội phụ nữ cơ sở toàn tổng cục năm 2011. Với vinh dự này, người ta lại thấy “ba chị em vác tù hàng tổng” thức khuya nhiều hơn, làm việc ngoài giờ nhiều hơn. 

    Bài và ảnh: Hoàng Yến

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...