Lâu nay chuyện các ca sĩ đi đóng phim, người mẫu đi hát không phải là chuyện mới mẻ gì. Điểm sơ sơ, có thể thấy ngay một đội ngũ khá đông đảo với những Thanh Lam, Phương Thanh, Trịnh Kim Chi, Thanh Thúy, Minh Thư, Tạ Minh Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng, Mỹ Tâm...
![]() |
|
Ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân (bên phải) trong phim “Dòng máu anh hùng”. Ảnh: TIỂU LÝ |
Nhảy sang những lĩnh khác để “khám phá” năng lực của bản thân, những ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên-gọi ngắn gọn là “ba trong một”-đầu tiên tạo được sự chú ý từ phía công chúng. Nhất là khi “nhân vật ba trong một” đó ít nhiều đã tạo dấu ấn trong lòng công chúng về lĩnh vực mà trước đó họ xuất hiện. Chẳng thế mà bộ phim nào có ca sĩ X hoặc người mẫu Y (người đang nổi) tham gia, trên các băng rôn hoặc áp phích quảng cáo chắc chắn tên của họ sẽ được viết bằng một phông chữ thật nổi bật. Sự chú ý từ công chúng xuất phát từ tò mò. Các nhà làm phim, đạo diễn các chương trình ca nhạc hẳn nắm rõ tâm lý này nên lại càng có cớ để khuếch trương. Và nếu sự thử sức của họ ở lĩnh vực mới thành công, cũng có nghĩa là con đường nghệ thuật tiếp tục mở thênh thang trước mắt họ với rất nhiều “hoa hồng và bánh ngọt”.
Những người yêu nghệ thuật từng biết đến nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là một ca sĩ có một lượng công chúng khiêm tốn tại Sài Gòn từ trước năm 1975. Tuy nhiên với cú rẽ ngang tình cờ sang phim trường và phát sáng ở bộ phimVán bài lật ngửa, địa vị của anh trong lòng công chúng yêu nghệ thuật đã có bước bứt phá ngoạn mục. Dù khởi đầu và cho đến bây giờ anh vẫn hoạt động với tư cách một ca sĩ, song rất nhiều người chỉ biết đến Nguyễn Chánh Tín như một diễn viên điện ảnh, vốn chỉ là nghề tay trái của người nghệ sĩ đa tài này. Rất nhiều nghệ sĩ đã thành công khi thử sức ở lĩnh vực mới giống như Nguyễn Chánh Tín, có thể kể ra như: Ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Tạ Minh Tâm, người mẫu Mai Thu Huyền, người mẫu Hồ Ngọc Hà...
Cái được thứ hai đó là bản thân những “nhân vật ba trong một” có điều kiện để làm mới hình ảnh của bản thân. Sự thay đổi này giúp công chúng đỡ thấy bị nhàm chán việc cứ phải xem ca sĩ đó hát mãi một giọng như vậy hoặc người mẫu nọ cứ biểu diễn mãi những mẫu thời trang chẳng mấy khi xuất hiện trên phố-bằng một khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Điều này rất quan trọng, bởi lẽ, một khi công chúng đã cảm thấy ở một người bắt đầu có dấu hiệu của sự nhàm chán cũng là lúc người đó chuẩn bị phải nhường lại sân bãi cho những người mới. Việc quay trở lại sân khấu trong những trường hợp như vậy là hết sức khó khăn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tạo được những bước đột phá mới.
Nhưng bên cạnh những cái được tưởng như rất dễ dàng trên, thì những nghệ sĩ ba trong một cũng phải chuẩn bị tâm lý cho nhiều cái mất. Trước tiên-và cũng hết sức quan trọng-đó là tự làm mất hình ảnh tốt đẹp bấy lâu nay của chính mình, làm cho công chúng ngày càng rời xa mình. Xin được nhắc đến một nhóm nhạc gồm toàn những người mẫu của Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Ngẫu nhiên. Thành viên của nhóm đều là những người mẫu sáng giá và đa tài như Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi-hai người này từng rất thành công với điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên để thử sức với âm nhạc, những người mẫu này bộc lộ “sức yếu” nhưng lại muốn “ra gió”. Vì vậy khi xuất hiện trên sân khấu âm nhạc, dù rất gắng sức nhưng những ca sĩ nhầm nghề này đã khiến cho người xem phải thở dài. Xét cho cùng thì sự tò mò của công chúng không thể bị lạm dụng một cách thái quá.
Mới đây nhất, ca sĩ Quang Dũng với vai Khang Dũng (phim Lọ lem hè phố) đã khiến nhiều người phải tiếc thay cho anh. Xuất hiện trên sân khấu ca nhạc chững chạc và đằm thắm bao nhiêu, thì khi bước lên màn ảnh phim truyện màu Quang Dũng lại tạo nên sự nhạt nhẽo, buồn tẻ bấy nhiêu. Rất may anh chàng ca sĩ điển trai này đã “biết mình biết người” nên đã dũng cảm từ chối các vai diễn tiếp theo.
Cái mất sau nữa, đó là một số nhân vật ba trong một, sau khi gặt hái được chút ít thành công đã tự huyễn tưởng về bản thân, coi thường đồng nghiệp và công chúng. Và họ đã tự làm mất mình vĩnh viễn trong lòng công chúng. Tấm gương nhỡn tiền là diễn viên điện ảnh Đơn Dương, ca sĩ Bằng Kiều.
“Phải tự biết mình”-đó lời người xưa đã dạy. Điều ấy không dễ. Và còn phải học cách tự biết mình.
Ca sĩ Quang Vinh cho biết: “Tôi đã từng được mời đóng vai Hàn Mạc Tử và đã từ chối ngay vì hơi... sợ”. Ca sĩ Phương Thanh, sau bộ phim Trái tim không ngủ yên tuy không bị chê trách gì về diễn xuất, nhưng cũng không tơ tưởng nhiều ở lĩnh vực mới mẻ này nữa. Cô tuyên bố thẳng thừng: “Đó không phải là sở trường của tôi”.
Tự biết mình cũng là cách những nghệ sĩ đang làm đẹp mình hơn trong trái tim của công chúng.
CỐ ĐÔ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận