Đang trực cấp cứu tại trạm xá đơn vị (Kho K822, Cục Quân khí, TCKT), bác sĩ Trịnh Thị Nguyệt Anh thấy một thanh niên địa phương chạy vào, vẻ mặt hớt hải, vừa nói vừa thở: “Bác sĩ ơi, mau ra cứu mẹ Thập, nguy lắm rồi !”. Bác sĩ Anh nhanh nhẹn khoác túi cứu thương...
![]() |
|
Ảnh: Phú Sơn |
Nhìn tình trạng sức khỏe mẹ, Nguyệt Anh rất lo, tưởng khó qua khỏi. “Còn nước còn tát”, chị cùng anh em xúm vào, mỗi người một việc, vận dụng cả kinh nghiệm thực tế và kiến thức quân y để sơ cứu bước đầu cho mẹ, rồi chuyển đi bệnh viện an toàn. Khi mẹ tỉnh lại, câu đầu tiên mẹ nói là: “May có các con bộ đội. Mẹ cảm ơn lắm”.
Là trạm xá của đơn vị, nhưng việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và cấp cứu giúp nhân dân địa phương là việc làm thường xuyên từ nhiều năm nay, bác sĩ của đơn vị cũng là bác sĩ của bà con sinh sống trên vùng núi huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa). Nhưng Nguyệt Anh nhớ nhất trường hợp cấp cứu này, vì mẹ Phạm Thị Thập là mẹ liệt sĩ, người dân tộc Mường, đã 65 tuổi, đang ở cùng người cháu tại xã Thúy Sơn. Hôm đó, mẹ bị đột quỵ não khi đi làm nương về. Nguyệt Anh bày tỏ với chúng tôi: “Tôi thương mẹ Thập lắm, khi rảnh tôi vẫn đến thăm mẹ. Nay sức khỏe của mẹ đã bình phục, hằng ngày vẫn lên nương làm rẫy cùng các cháu”.
Ở vùng kho xa xôi hẻo lánh này, hầu như ai cũng biết đến Nguyệt Anh, không phải vì chị là bác sĩ trạm xá trưởng, múa giỏi, hát hay, MC của đơn vị, của các chương trình giao lưu văn nghệ với địa phương kết nghĩa… mà trong công tác chuyên môn chị rất nhiệt tình và trách nhiệm. Nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp phổ thông, cần cù, chịu khó nên chị được đơn vị cử đi học hệ sơ cấp quân y, Trường trung cấp quân y, rồi tiếp là Học viện Quân y (hệ chính quy, khóa A7, khối bác sĩ tuyến cơ sở).
Thời gian ôn thi vào Học viện Quân y với chị thật khó khăn, vất vả. Đơn vị đóng quân ở vùng sâu vùng xa, điều kiện cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, con còn nhỏ, vừa đi làm, vừa đi học. Nhưng chị được sự động viên, giúp sức từ đơn vị, từ bạn bè, người thân, nên đỗ với điểm cao (21/25). Nhớ nhất cô Phạm Thị Thường, giáo viên môn toán trường THPT huyện, là cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trước đây của Nguyệt Anh, tối nào cũng miệt mài ở trường đến đêm, giúp chị ôn lại kiến thức Toán và Hóa. Chính từ tình cảm đồng chí đồng đội, quân dân cá nước đã thôi thúc chị cố gắng vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cả với đơn vị, cả với bản làng.
MAI CHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận