Do làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp, các ngành ở Hải Phòng đã góp phần động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng...
![]() |
|
Giờ học tại trường dạy nghề cho đối tượng chính sách ở TP Hải Phòng. |
Do làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp, các ngành ở Hải Phòng đã góp phần động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, TP Hải Phòng có hơn 50 cơ sở sản xuất kinh doanh của thương binh, bệnh binh và người tàn tật. Các cơ sở này tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh, bộ đội xuất ngũ, con em thương binh, liệt sĩ. Nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ trong những năm qua đã nêu tấm gương sáng về tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường vượt lên chiến thắng bệnh tật, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xây dựng kinh tế, trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, làm kinh tế VAC giỏi, có cuộc sống khá ổn định.
Tôi tìm đến Công ty cổ phần Thương binh An Hòa do thương binh Phạm Văn Nguẩn làm giám đốc. Công ty có 120 lao động, trong đó 46 lao động là thương binh, bệnh binh, 40 lao động là bộ đội xuất ngũ, số còn lại là con em các gia đình chính sách.
Kể lại ngày đầu thành lập công ty, ông Nguẩn tâm sự:
- Xuất ngũ về quê, thấy đồng đội nhiều người nghèo khổ, tôi buồn lắm. Chẳng lẽ lại cứ dựa mãi vào Nhà nước. Không làm kinh tế không những gia đình sống nghèo mà con em còn không được học hành đầy đủ. Năm 1993, tôi cùng một số đồng đội quyết định thành lập tổ hợp thương binh. Tổ hợp của tôi lúc đầu có 32 người. Khi đó, chúng tôi mỗi người được Nhà nước hỗ trợ một triệu đồng. Ngoài số tiền trên, chúng tôi còn được UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương) cho thuê khu mặt bằng rộng 10ha với giá ưu đãi. Có chút vốn, lại thuê được mặt bằng giá rẻ, chúng tôi tổ chức làm vật liệu xây dựng và nuôi trồng thủy sản. Đến năm 1998, qua khảo sát tình hình địa bàn và nhu cầu của người dân, chúng tôi chuyển sang sản xuất phân bón tổng hợp. Hiện nay, mỗi công nhân của công ty có mức lương tối thiểu 1,5 triệu đồng/tháng; hằng năm, đều được hưởng lợi tức, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt công ty có Ban chính sách thường xuyên theo dõi tình hình đời sống và động viên anh em thương binh, bệnh binh những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
Đến nay 100% đồng đội của ông Nguẩn trong công ty đã xóa được nhà tranh vách đất. Người có điều kiện xây nhà, công ty hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng, thậm chí có gia đình còn được hỗ trợ toàn bộ. Con em thương binh, bộ đội xuất ngũ đến xin việc, nếu tay nghề chưa vững được gửi đi đào tạo… Là đối tượng chính sách nhưng chính những thương binh như ông Nguẩn đang là những người làm chính sách.
Để giúp các đối tượng chính sách thoát nghèo một cách vững chắc, năm qua, Bộ CHQS thành phố phối hợp với Hội CCB TP Hải Phòng triển khai thực hiện dự án xóa nghèo cho Hội viên Hội CCB. Dự án thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng chí Hồ Luyện, Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng cho biết:
- Khi dự án xóa nghèo cho hội viên CCB được BCHQS Thành phố đề xuất, chúng tôi rất xúc động. Mô hình hỗ trợ bằng cách cấp hiện vật được Trung ương Hội CCB hoan nghênh. Tôi cũng được các đồng chí ở nhiều tỉnh khác như: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La… mời đến trao đổi kinh nghiệm về dự án này.
Thương binh Lê Quốc Nại ở thôn 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương là một trong những người nhận được sự hỗ trợ từ đề án này. Căn nhà của ông Nại nằm khiêm nhường sau những rặng cây um tùm và một dãy chuồng trại. Trong căn nhà đơn sơ của mình, nay ông cũng đã sắm thêm được một số vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình như ti vi, giường... Ông tâm sự:
- Tôi bị nhiễm chất độc da cam nên các con tôi cũng bị ảnh hưởng, phát triển không bình thường, trí khôn hạn chế. Tôi tham gia công tác ở xã, vợ một mình làm 8 sào ruộng, con đi học hai năm một lớp nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngoài khoản trợ cấp thương tật, năm ngoái tôi nhận trợ cấp từ dự án xóa nghèo bằng hai con lợn nái. Đến nay tôi đã xuất chuồng được hai lứa lợn. Có chút tiền lãi, ngoài giải quyết cuộc sống thường nhật của gia đình, tôi tiếp tục đầu tư để phát triển chăn nuôi. Hy vọng mô hình VAC mà khởi đầu từ hai con lợn nái do dự án hỗ trợ, gia đình tôi có điều kiện vươn tới mức sống đủ ăn.
Có thể mỗi con bò, cái máy bơm, con lợn giống… là những thứ bình thường với bao người, nhưng đối với các gia đình chính sách ăn còn chưa đủ thì đó lại sự giúp đỡ thật ân tình và hết sức quý báu. Sau một năm thực hiện dự án xóa nghèo, Bộ CHQS và Hội CCB TP Hải Phòng đã nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.
Không chỉ hỗ trợ giống, vốn giúp gia đình thương binh thoát nghèo, TP Hải Phòng còn có một trường đào tạo nghề và tìm việc làm cho con em đối tượng chính sách. Ông Nguyễn Văn Tiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:
- Từ một tổ hợp sản xuất của thương binh chúng tôi phát triển thành trường dạy nghề cho con em thương binh, đối tượng bị tàn tật. Trường chúng tôi đào tạo các nghề như: May công nghiệp, điện dân dụng, kỹ thuật hoa cây cảnh, với thời gian từ 3 đến 9 tháng. Đặc biệt, chúng tôi kết hợp với những doanh nghiệp trên địa bàn tìm việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp. Đến nay, 100% các em khi ra trường đều có việc làm ổn định.
Giúp các gia đình chính sách thoát nghèo một cách bền vững rất cần có phương pháp hỗ trợ đúng và phù hợp. Những gì mà TP Hải Phòng đang làm là một bằng chứng sinh động.
Tuy nhiên, những khó khăn về cơ chế, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách vẫn là điều không của riêng TP Hải Phòng, mà nhiều tỉnh cũng đang gặp phải. Nó vô tình giống như “rào cản” trong thực hiện công tác chính sách ở mỗi địa phương. Qua tìm hiểu, chúng tôi đã được nghe những băn khoăn, mong mỏi của chính những người làm công tác chính sách và đối tượng chính sách sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề trên.
Bài và ảnh: Lê Hồng Vân
* Bài 3: Củng cố ngay đội ngũ cán bộ làm chính sách.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận