Sáng 17-4-2009, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày báo Biên phòng ra số đầu tiên (22/4/1959-22/4/2009) và trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III.
| ||||
Trưởng thành từ tờ tin Công an Nhân dân Vũ trang (phát hành mỗi tuần 1 số 4 trang, đến các đồn trạm biên phòng), suốt chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, song hành cùng sự phát triển của lực lượng BĐBP, báo Biên phòng đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Với 2 ấn phẩm báo in (báo Biên phòng 1 tuần/1kỳ; phụ trương An ninh Biên giới 1 tháng/1 kỳ) và báo điện tử Biên phòng, báo Biên phòng đã kịp thời cung cấp những sự kiện nóng hổi của đất nước, của lực lượng đến cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Ngoài nhiệm vụ làm ra các ấn phẩm báo in, báo điện tử phục vụ bạn đọc, trong những năm qua báo Biên phòng còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình truyền hình có chất lượng, phục vụ hàng chục triệu người xem; vừa tuyên truyền được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, vừa quảng bá rộng rãi “thương hiệu” của báo trong công chúng. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, báo Biên phòng thực sự là nhịp cầu nối giữa Đảng với đồng bào các dân tộc, là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, được bạn đọc cả nước và cán bộ chiến sĩ trên các tuyến biên giới chờ đợi, tin cậy, gửi gắm niềm tin. Và trong mỗi bước phát triển đi lên của báo Biên phòng 50 năm qua luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Chính trị BĐBP; của các cơ quan quản lý báo chí các Bộ, ban ngành Trung ương và sự cổ vũ to lớn của cán bộ chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Chính sự quan tâm, cổ vũ đó đã giúp cán bộ chiến sĩ, phóng viên báo Biên phòng khắc phục khó khăn gian khổ, đặt chân lên mọi nẻo đường biên cương Tổ quốc để làm lên những số báo có chất lượng, được bạn đọc hoan nghênh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BĐBP đã biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ báo Biên phòng đã làm được trong 50 năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu báo Biên phòng giữ vững tôn chỉ mục đích, mỗi bài viết phải thực sự xuất phát từ cái tâm của người cầm bút đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đội ngũ làm báo phải thấm nhuần sâu sắc phong cách làm báo của Bác Hồ, tâm phải sáng, bút phải sắc... Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ phóng viên báo Biên phòng còn được giao lưu với Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Tổng biên tập báo Biên phòng; nhà văn Lương Sĩ Cầm nguyên lãnh đạo báo Biên phòng; nhà văn Sương Nguyệt Minh cùng 2 độc giả thân thiết của báo Biên phòng là già làng A Lynh đến từ Đắc Cơ, Gia Lai và bà Nguyễn Thị Nội đến từ Lạng Sơn. Già làng A Lynh và bà Nguyễn Thị Nội đã đánh giá cao hiệu quả của báo đối với đồng bào dân tộc ở Gia Lai, Lạng Sơn. Nhờ có báo Biên phòng mà bà con dân tộc ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh được cập nhật kịp thời những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, miền núi; là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.
Nhân dịp này, báo Biên phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; Ủy ban Dân tộc tặng bức trướng mang dòng chữ “Nửa thế kỷ làm theo lời Bác rèn đức luyện tài, tâm sáng, bút sắc, kịp thời, nhân văn, niềm tin thôn bản, nặng tình Đảng, ấm lòng dân” và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 10 nhà báo tiêu biểu của báo Biên phòng. | ||||
| Hoa Hạ |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận