Thứ Sáu, 09/11/2007, 08:58

    Bao cảnh thương tâm

    Nằm ở hạ lưu sông Thạch Hãn, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã trở nên hoang tàn sau hai lần được coi là “rốn lũ”...

    No image available

    Bộ đội Quân khu 4 đã kịp thời có mặt giúp nhân dân huyện Triệu Phong dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ lụt

    Nằm ở hạ lưu sông Thạch Hãn, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã trở nên hoang tàn sau hai lần được coi là “rốn lũ”. Những người nông dân vốn nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị chưa khắc phục xong đợt mưa lũ kéo dài hồi cuối tháng 10, thì lại phải chịu thêm cơn lũ những ngày đầu tháng 11 này, vùng rốn lũ lại ngập chìm giữa mênh mông biển nước. Mỗi ngày qua đi, nước lũ lại trộn thêm nước mắt của những dân nghèo trong vùng thiên tai…

    Xác xơ trong lũ

    Ngày 8-11, cuối buổi sáng, khi nước rút chỉ còn chừng 50cm, chúng tôi xắn quần, bì bõm lội qua những con đường đất nhão nhoẹt tìm về thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa (Triệu Phong).

    Ngôi làng lẽ ra đang vào vụ gặt, thơm mùi lúa mới, thế mà giờ đây xác xơ, tiêu điều. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư chi bộ thôn nghẹn ngào kể lại: “Chỉ trong chớp mắt, lốc xoáy đã làm 27 ngôi nhà tốc mái, trong mưa lũ người dân đã giúp nhau sửa sang nhưng vừa lợp xong, gió lớn đã hất tung trở lại. Trong lúc đó lũ lên nhanh nên mấy chục con người đành đội mưa chặt cây chuối, kết thành bè để cùng nhau đến lánh tạm ở những nơi cao ráo hơn”.

    Trong mênh mông biển nước, chúng tôi gặp một phụ nữ mặc chiếc áo mưa rách tơi tả, lội giữa khoảng sân ngập nước, nhặt lại những thanh rui, mè và ngói vỡ. Chị tên là Nguyễn Thị Chi, có chồng là anh Lê Đức Quang đang bị ốm liệt giường mấy ngày nay do phải dầm mình trong nước lũ. Cháu Lê Đức Huy (10 tuổi), con chị Chi, bị lốc xoáy hất tung tấm ngói vào đầu vừa đi cấp cứu ở bệnh viện trở về mặt xanh như tàu lá. Chị nói trong nghẹn ngào nước mắt: “Con bị thương, chồng lên cơn sốt, một mình chẳng biết xoay xở thế nào. Nhà tui ky cóp được ít tiền, vay thêm ngân hàng xây được căn nhà cấp bốn đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Vậy mà lốc xoáy đã làm hư hỏng nặng, rồi đây gia đình tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền sửa chữa nhà và trả nợ…’’.

    Thăm hỏi những người dân trong thôn, chúng tôi được biết, ngoài những thiệt hại về nhà cửa thì trong mấy ngày tới cái ăn xem ra cũng khó khăn hơn với người dân, bởi hầu hết số lúa, gạo của bà con đã bị mưa lũ làm ướt cả.

    Cách nhà chị Chi không xa là căn nhà liêu xiêu của chị Hoàng Thị Hòe, cán bộ Trạm Y tế Triệu Hòa. Ngôi nhà vẫn đang chìm trong nước lũ. Chồng chị Hoè mất cách đây 6 năm, một tay chị lam lũ nuôi ba con nhỏ. Cơn lốc đã làm nhà chị tốc mái hoàn toàn, ba mẹ con ôm nhau ngồi co ro chịu lạnh chờ trời sáng. Sau này bà con lối xóm giúp mấy tấm bạt che tạm, nhưng gió mạnh cũng đã hất tung.

    Về Vân Hoà sau lũ, chúng tôi còn được chứng kiến một hoàn cảnh thương tâm về bà Lê Thị Thí (89 tuổi), một mình nuôi 2 người con bị bệnh thần kinh. Nhà bà bị tốc mái hoàn toàn, nhưng không thể bỏ đi tránh lũ bởi còn 2 đứa con đang nằm vật vã giữa sàn nhà lai láng nước, miệng cười khanh khách và sẵn sàng xông vào cấu xé bất cứ ai nếu muốn đến gần. Bà Thí rơi nước mắt, nhìn ngược lên mái nhà, nhìn 2 người con, nỗi đau khổ cứ như nén chặt vào lòng quặn thắt…

    Tình người trong lũ

    Ông Nguyễn Văn Long là người con của thôn Vân Hòa đi làm ăn xa, nhưng mỗi khi nghe quê nhà bị thiên tai là tức tốc về làng mang theo gạo, mì tôm cứu trợ bà con. Gặp chúng tôi, ông giãi bày: “Cứ thấy cảnh bà con chạy lũ là xót xa lắm, nhưng sức tui cũng chỉ làm được chừng ấy!”.

    Nghĩa cử ‘’một miếng khi đói, bằng một gói khi no’’ của ông Hoà đã được nhân lên trong mỗi trái tim biết cảm thông và sẻ chia lúc hoạn nạn. Về Vân Hoà đi đến đâu chúng tôi cũng được nghe người dân kể lại những nghĩa cử cao đẹp của người dân xã Triệu Hoà dành cho nhau trong lúc thiên tai. Nhà may mắn không bị hư hỏng giúp đỡ nhà đang gặp hoạn nạn. Sự giúp đỡ cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ dăm ba gói mì tôm, vài lon gạo ướt, những bộ quần áo cũ và dăm bảy ngày công…

    Chúng tôi gặp đồng chí Lương Văn Chuân, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa khi ông đang tất tả ngược xuôi chỉ đạo, đôn đốc và động viên bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Anh than thở: “Không biết khi mô bà con quê tui bớt cảnh ngập lụt này”. Anh Chuân cho biết, cả mấy ngày nay, Vân Hòa huy động các lực lượng thanh niên xung kích, cựu chiến binh và được sự giúp đỡ của bộ đội đến giúp đỡ bà con che chắn, sửa chữa lại số nhà bị lốc xoáy làm hư hỏng; dọn dẹp lại nhà, đường sá, vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt là chú trọng đến công tác cứu trợ để giúp người dân có đủ nguồn lương thực nhằm tránh tình trạng thiếu đói xảy ra.

    Được biết UBND tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Triệu Hoà, bởi đây là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất. Hy vọng với sự nỗ lực của mỗi người dân địa phương cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, Triệu Hoà, Triệu Phong nói riêng và những vùng bị thiên tai khác sẽ khắc phục nhanh hậu quả mà thiên tai đã gây ra, đưa người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN-HỒ KHA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...