QĐND - Chiều muộn, trên một con phố thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi đường chứng kiến cảnh một gã thanh niên khoảng 30 tuổi cởi trần, vừa luôn miệng chửi rủa, vừa đuổi đánh người phụ nữ kém anh này chừng vài tuổi. Nghe những lời chửi rủa của gã thanh niên, người ta dễ dàng đoán được họ là vợ chồng...
QĐND - Chiều muộn, trên một con phố thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi đường chứng kiến cảnh một gã thanh niên khoảng 30 tuổi cởi trần, vừa luôn miệng chửi rủa, vừa đuổi đánh người phụ nữ kém anh này chừng vài tuổi. Nghe những lời chửi rủa của gã thanh niên, người ta dễ dàng đoán được họ là vợ chồng. Người phụ nữ trẻ vừa rúm ró chạy, vừa nức nở khóc. Người đi đường ai nấy đều bất bình lên tiếng, hoặc ném ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía gã thanh niên cục cằn, thô lỗ. Có vẻ cũng biết ngại trước phản ứng của đám đông, gã thanh niên không đuổi theo người phụ nữ nữa, nhưng vẫn gằn giọng với theo:
- Mày mà về nhà, “bố mày” sẽ cho mày một trận!
Theo phản xạ tự nhiên, sau khi nghe câu này, người phụ nữ co rúm người lại, dùng cả hai tay ôm lấy đầu và cổ. Có vẻ, người vợ ấy đã phải chịu nhiều trận đòn từ gã chồng vũ phu.
Không ai biết vì sao chuyện gia đình vợ chồng nhà nọ "cơm chẳng lành" đến mức không thể "đóng cửa bảo nhau" mà để cả phố biết. Có thể, lỗi một phần do chị vợ thiếu kiềm chế mà "chọc tức" chồng một việc cụ thể nào đó. Thế nhưng, dù vợ có sai (ví dụ thế) mà người chồng lại dùng những từ ngữ thô tục, vô văn hóa để chửi bới, miệt thị, trong phần lớn trường hợp, bị coi là kẻ chẳng ra gì. Huống hồ một kẻ lực lưỡng, khỏe như voi, nhưng lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người phụ nữ yếu đuối, thì lại càng là kẻ hèn hạ. Chỉ những kẻ hèn hạ mới dùng sức mạnh để bắt nạt người yếu thế hơn mình.
Chẳng biết đến bao giờ, những người này mới nhận ra mình hèn hạ? Đáng buồn lắm thay…
HÀ YÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận