Thứ Tư, 04/04/2012, 18:39

    Bật đèn trong Giờ Trái Đất

    QĐND - Tối 31-3, trong khi tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát Lớn Hà Nội và các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm thực hiện việc tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất thì nhiều cửa hàng, biển hiệu ở đây vẫn “lẻ loi” sáng đèn...

    QĐND - Tối 31-3, trong khi tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát Lớn Hà Nội và các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm thực hiện việc tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất thì nhiều cửa hàng, biển hiệu ở đây vẫn “lẻ loi” sáng đèn. Tấm biển quảng cáo này vẫn sáng trưng trong khi cả tuyến phố Tràng Tiền đã tắt đèn.

    No image available

    Tấm biển quảng cáo của VNPT và Maritime Bank nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng

    Kề bên, các tấm biển quảng cáo của VNPT và Maritime Bank nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng cũng là “điểm sáng” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi đồng hồ điểm 21 giờ, chúng tôi có mặt tại ngã tư Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, tại đây, chiếc loa phóng thanh của phường Cửa Nam vẫn “sang sảng” tuyên truyền về Giờ Trái Đất thì hầu hết các quán bán hàng ở đây vẫn “vô tư” bật đèn.

    Không biết các cơ quan, doanh nhiệp kể trên vô tình hay cố ý để lại những "điểm sáng" kể trên? Nhưng xem ra, để thông điệp “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày” không trở thành khẩu hiệu sáo rỗng, các cơ quan, doanh nghiệp cần có những cam kết cụ thể như: Tắt đèn sau giờ làm việc ở văn phòng hoặc lắp đặt chế độ cảm biến điện; sử dụng bóng đèn và thiết bị tiết kiện điện... 

    Bài và ảnh: Xuân Đức

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...