Thứ Ba, 03/11/2009, 08:53

    Bất ngờ... “Tổ tam tam”

    Bóng rổ theo đội hình “3 đối 3” là một môn còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Chỉ giảm 2 cầu thủ một đội so với bóng rổ thông thường, song vẫn là “cái khó vượt” trong bản lĩnh các cầu thủ Việt Nam ta: chiều cao cơ thể còn khiêm tốn...

    Bóng rổ theo đội hình “3 đối 3” là một môn còn xa lạ với người hâm mộ Việt . Chỉ giảm 2 cầu thủ một đội so với bóng rổ thông thường, song vẫn là “cái khó vượt” trong bản lĩnh các cầu thủ Việt ta: chiều cao cơ thể còn khiêm tốn. Song, khi xem bóng rổ 3 người, chúng tôi lại nhớ đến tổ 3 người, còn gọi là “Tổ tam tam” mà trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp là một tổ chức, biên chế quen thuộc, tạo sức mạnh, góp phần giúp quân và dân ta đánh thắng kẻ thù. Và, trong trận ra quân ngày 31 - 10, các nam cầu thủ “thấp bé nhẹ cân” của chúng ta đã gây bất ngờ khi thắng U-dơ-bê-ki-xtan với tỉ số 34 - 31.

    Tối 1-11, dù  Việt Nam thua Ả-rập Xê-út 28-31, nhưng vẫn đọng lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng khó phai mờ, bởi  chúng ta không có cầu thủ nào cao quá 1,90m, trong khi đó đội bạn có chiều cao trung bình 2,0m. Đã thế mới vào trận, bạn đã dễ dàng dẫn  trước tới 13-0. Thế mà, từ khi có được 1 điểm sau cú ném phạt, các cầu thủ ta vùng lên mạnh mẽ. Những Bá Thành - Chung Paul... dẻo dai “lách mình” qua các “bức tường hộ pháp” lừng lững của đối phương, để liên tiếp có các cú ném bóng vào rổ từ xa ăn 3 điểm. Và khi trận đấu chỉ còn 5 giây thì kết thúc, tỉ số là 28 - 31 nghiêng về phía đội khách. Đáng tiếc là do nhầm lẫn của tổ trọng tài khiến HLV Ả-rập Xê-út khiếu nại lâu tới gần 4 phút mới giải quyết xong, đã ngắt đà hưng phấn nơi các chàng trai Việt. Bị ức chế tâm lý, song tuy không ghi thêm được điểm nào, họ cũng chẳng chịu điểm thua nào nữa trong 5 giây cuối cùng ấy.

    NGUYỄN QUANG VINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...