Đoàn công tác bầu cử kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối rồi nhanh chóng xuống tàu đi làm nhiệm vụ. Do cử tri ở các trạm khoa học kỹ thuật dịch vụ (KHKT-DV) của Đoàn Hải quân M71 làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, nên việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII ở khu vực này sớm hơn thời gian bầu cử toàn quốc.
Đoàn công tác bầu cử kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối rồi nhanh chóng xuống tàu đi làm nhiệm vụ. Do cử tri ở các trạm khoa học kỹ thuật dịch vụ (KHKT-DV) của Đoàn Hải quân M71 làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, nên việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII ở khu vực này sớm hơn thời gian bầu cử toàn quốc.
Mặt biển mùa này ở thềm lục địa phẳng như mặt gương Biển trải dài như tấm thảm, màu tím thẫm. Tàu thả neo. Từ xa, các trạm KHKT-DV hiện rõ dần như một chấm nhỏ giữa đại dương mênh mông, cách trạm vài chục thước, chúng tôi đã nhìn thấy rực rỡ băng cờ, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Những công dân trạm Ba Kè đứng trên lan can, vẫy tay đón chào, rồi chạy ào xuống sàn cặp tàu.
Đón chúng tôi ngay cửa trạm là Trạm trưởng Lê Văn Nam. Anh Nam nói ngay:
- Cả trạm chúng tôi mấy đêm nay không ngủ. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi đoàn đến. Khi biết tàu xuất bến chúng tôi mừng lắm. Vì lần này tàu đi, chúng tôi không chỉ vui cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội, mà còn được đón nhiều quà của nhân dân cả nước gửi tặng, thư từ đất liền nữa.
- Công tác tuyên tuyền bầu cử của trạm như thế nào, anh có thể cho đoàn biết?
- Do xa đất liền nên mọi công tác chuẩn bị tuyên truyền chúng tôi tiến hành từ đầu tháng ba. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội, ngoài giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm của công dân, chúng tôi còn quán triệt sâu, kỹ nguyên tắc, thủ tục bầu cử, về tiểu sử các đại biểu ứng cử cho anh em. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của chi bộ trong tháng 5 nên mọi công tác chuẩn bị rất chu đáo.
Trên vùng biển thềm lục địa, có 26 điểm đảo, nhà giàn, tàu trực và các lực lượng khác mà đoàn công tác bầu cử chúng tôi phải đến. Do vậy, thời gian bầu cử ở mỗi trạm phải tiến hành thật khẩn trương. Trong khi đoàn làm công tác chuẩn bị bầu cử, tôi tranh thủ đi một vòng xung quanh trạm, ở đâu cũng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Anh Dương Tuấn Bắc tâm sự:
- Chúng tôi là những thanh niên trẻ mang trong mình truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Tôi rất tự hào được canh giữ bảo vệ thềm lục địa Tổ quốc. Trong bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, tôi hy vọng những người trúng cử thực sự là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của dân, có đạo đức, năng lực và tinh thần vì nước, vì dân, là những người đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Tôi cũng mong các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Bởi nơi đây không phải đã hết những khó khăn, thiếu thốn.
- Qua xem danh sách, tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, anh có nhận xét gì?
- Đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XII phải là những người tiêu biểu về đức và tài. Việc ai trúng đại biểu thì chưa biết, song theo tôi phải lựa chọn những người gần dân, tức là những thấu hiểu đời sống nhân dân, biết cái mà dân cần. Rất tiếc, khóa XI có đại biểu Quốc hội dính tham nhũng. Do vậy, việc lựa chọn Đại biểu Quốc hội lần này phải thật kỹ càng và thận trọng.
Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư chi đoàn trạm Phúc Nguyên – người con của quê hương Bà Triệu xứ Thanh-cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác bầu cử. Tuy ở ngoài biển xa, nhưng hằng ngày qua các phương tiện thông tin chúng tôi đã nắm được nguyên tắc, quyền lợi, trách nhiệm của công dân. Ngoài tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, trạm chúng tôi còn tuyên truyền vận động bà con ngư dân ra đánh bắt hải sản trên vùng biển về trách nhiệm, quyền lợi đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
Nói rồi như nhớ điều gì, anh chạy ra ngoài và gọi mời chúng tôi ra thăm vườn rau thanh niên của trạm. Một vườn rau xanh mướt mọc lên từ các máng gỗ. Điều kỳ diệu là những bồn rau đâm chồi nảy lộc giữa nắng và gió biển mặn mòi.
Tàu lại nhổ neo đưa chúng tôi đến trạm Tư Chính. Từ xa, đã thấy những cánh tay vẫy chào. Sau cái bắt tay chân tình, thăm hỏi sức khỏe, chúng tôi triển khai công tác bầu cử ngay. Cũng như ở các trạm khác, việc tiến hành bầu cử được triển khai khẩn trương, đúng tiến độ thời gian, bảo đảm an toàn, bí mật, đúng nguyên tắc thủ tục bầu cử. Một điều ghi nhận là trạm nào cũng làm tốt công tác chuẩn bị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn làm nhiệm vụ. Anh Lê Văn Sơn, nhân viên cơ yếu ở trạm Tư Chính 3 tâm sự:
- Bầu cử là quyền lợi của mỗi công dân. Ngoài xác định rõ vinh dự, trách nhiệm khi cầm lá phiếu đi bầu, chúng tôi còn đề cao tinh thần cảnh giác, duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi có trọng trách giữ gìn vùng biển bình yên, góp phần bảo vệ an toàn cho ngày bầu cử của toàn quốc.
Nghe những lời tâm sự chúng tôi hiểu, với các anh, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng tốt lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Trong giờ huấn luyện chiến đấu, các anh nghiêm trang và ý chí kiên cường, nhưng đời thường các anh cũng như bao thanh niên khác hát hay, đàn giỏi, chơi bóng đá, bóng chuyền, làm thơ khi biển ngủ để vơi nỗi nhớ đất liền...
Đến nay, đoàn đã cơ bản hoàn thành tổ chức bầu cử sớm ở 26 điểm đảo và tàu trực trên biển. Những ngày này, trên thềm lục địa đang vang lên những khúc ca của những người giữ biển, trước hết là khúc ca của những công dân thể hiện trong từng lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XII. Tổ chức thành công việc bầu cử Đại biểu Quốc hội, còn là thành tích của các công dân trên thềm lục địa chào mừng ngày sinh Bác Hồ.
MAI THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận