Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, 1-5, tại Kỳ đài Hiền Lương, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh cột trong sự xúc động nghẹn ngào của hàng vạn người dân....
![]() |
|
Lễ thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương |
Tại hai bên bờ sông Hiền Lương - Bến Hải, UBND và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội thống nhất non sông, kỷ niệm 32 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 35 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị.
Nguyên Phó chủ tich nước Nguyễn Thị Bình cùng đông đảo các tầng lớp cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã về dự ngày lễ Thượng cờ bên bờ sông Bến Hải. Trong tiếng nhạc lễ âm vang, lá cờ Tổ quốc rộng 96m2 được kéo từ từ lên đỉnh cột kỳ đài sừng sững tung bay trong gió, gợi nhớ lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt và khát vọng thống nhất non sông của triệu triệu trái tim Việt Nam.
Trong những năm tháng chiến tranh, mảnh đất Vĩnh Linh anh hùng đã xuất hiện nhiều tấm gương cảm động của người dân, một lòng vì lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Lá cờ bên bờ sông Bến Hải vẫn hiên ngang trong mưa bom bão đạn như niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
![]() |
|
Mở hội đua thuyền trên sông Bến Hải |
Với ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc ở đôi bờ Bến Hải mà một trong những nội dung chính của “Ngày hội thống nhất non sông” là “Lễ thượng cờ”.
Đúng 7 giờ 30 sáng, tại Kỳ đài Hiền Lương, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh cột cờ trong sự xúc động nghẹn ngào của hàng vạn người dân cùng đông đảo những người đã từng sống, chiến đấu ở đôi bờ Bến Hải suốt bao năm tháng chiến tranh ác liệt.
Sau lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải đua thuyền truyền thống “Lễ hội thống nhất non sông”.
Theo VNN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận